Huấn luyện viên Arne Slot cảm ơn trọng tài, Man United rao bán cả đội hình

Phát biểu với báo giới mới đây, huấn luyện viên Arne Slot cho biết Liverpool phải cảm ơn trọng tài Michael Oliver vì đã “tạo điều kiện” cho đội bóng được ăn mừng chức vô địch tại Anfield. Trong khi đó, Man United lên kế hoạch rao bán cả đội hình sau thất bại ở chung kết Europa League.

Huấn luyện viên Arne Slot cảm ơn trọng tài

Cuối tháng trước, sau khi đánh bại Tottenham 5-1 trên sân nhà, Liverpool đã chính thức giành chức vô địch Premier League sớm 4 vòng đấu. Cuối tuần này, ở trận đấu hạ màn Premier League với Crystal Palace, The Reds sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch.

Tuy nhiên, chặng đường đến danh hiệu Premier League không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Vào tháng 2, Liverpool đã bị Everton cầm hòa 2-2. Sau trận đấu, huấn luyện viên Arne Slot đã phản đối dữ dội trọng tài chính Michael Oliver. Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng bàn thắng gỡ hòa 2-2 vào những phút bù giờ cuối cùng của The Toffees không hợp lệ.

trong-tai-1747961445.jpg

Thậm chí, Slot đã với trọng tài: “Tôi sẽ đổ lỗi cho anh nếu Liverpool không vô địch”. Sau đó, nhà cầm quân 46 tuổi nhận án cấm chỉ đạo.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, huấn luyện viên Arne Slot không còn hằn học Oliver. Thậm chí, ông còn cảm ơn trọng tài này vì giúp Everton hòa 2-2, qua đó “tạo điều kiện” cho Liverpool được ăn mừng chức vô địch tại Anfield.

“Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy như chúng tôi đã đánh mất 2 điểm rất quan trọng. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, Liverpool phải cảm ơn Michael Oliver vì bàn thắng muộn đó có nghĩa là chúng tôi được ăn mừng chức vô địch ngay trên sân nhà của mình”, Slot nói đùa.

Nếu giành trọn vẹn 3 điểm trước Everton, Liverpool có thể không cần phải chờ đến màn so tài với Tottenham trên Anfield để lên ngôi vô địch. Thay vào đó, họ nhiều khả năng sẽ chính thức vô địch ở 1 trận đấu trên sân khách trước đó, qua đó không thể ăn mừng cùng đông đủ cổ động viên nhà.

Man United rao bán cả đội hình

Sau khi để thua Tottenham ở chung kết Europa League, Man United đang rơi vào tình thế ngặt nghèo. Theo ước tính, Man United sẽ thất thu 100 triệu bảng ở mùa giải tới vì không đủ điều kiện dự Champions League. Đây cũng là lần đầu tiên "Quỷ đỏ" không được dự Cúp châu Âu kể từ mùa 2013-2014.

Theo SunSport, ngay sau trận thua ở Bilbao, Ban lãnh đạo câu lạc bộ Man United đã ‘bật đèn xanh’ để các cầu thủ tìm kiếm bến đỗ mới. Không có cầu thủ nào thuộc diện bất khả xâm phạm, kể cả đội trưởng Bruno Fernandes. Man United buộc phải bán ngôi sao để cân bằng tài chính và gây quỹ cho Ruben Amorim mua cầu thủ mới phù hợp với triết lí của ông.

man-united-1747961445.jpg

Kể từ khi Sir Jim Ratcliffe sở hữu 27,7% cổ phần và nắm quyền điều hành mảng bóng đá, cổ phiếu của Man United đã lao dốc không phanh. Tính đến thời điểm này, giá trị cổ phiếu của "Quỷ đỏ" đã giảm 60% so với trước lúc tỉ phú người Anh nắm quyền. Đây là vấn đề báo động, buộc Man United phải tính toán kĩ lưỡng các hoạt động tài chính.

Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Amorim và đội trưởng Fernandes sau trận thua Tottenham, cùng tuyên bố sẵn sàng ra đi nếu câu lạc bộ cảm thấy không còn cần họ nữa.Tiền vệ 30 tuổi nói: “Tôi là người trung thực và tôi muốn ở đây cho tới khi câu lạc bộ nói rằng đã đến lúc tôi phải đi. Tôi háo hức và muốn giúp đỡ đội bóng nhiều hơn nữa. Nhưng nếu câu lạc bộ nghĩ rằng, không cần tôi hoặc phải kiếm tiền để cân bằng tài chính, tôi sẽ ra đi vui vẻ, vì đó là một phần của bóng đá”.

Với việc không được dự Champions League, Man United không thể vung tiền mạnh tay cho chuyển nhượng. Không chỉ vậy, họ cũng không còn là nơi thu hút các cầu thủ đẳng cấp. Vì lẽ đó, khả năng chiêu mộ Viktor Gyokeres, Benjamin Sesko và Liam Delap cũng khó khăn hơn.

Theo SunSport, Jim Ratcliffe vẫn ủng hộ Amorim và không có kế hoạch sa thải. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ có cơ hội ở mùa giải tới, nhưng sẽ không có nhiều thời gian nếu kết quả không cải thiện rõ rệt.

Kim Ngân (Tạp chí Bóng đá)