"Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp may"

Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc lượt đi V.League 1 2024-2025 với thành tích bất bại và huấn luyện viên Nguyễn Thành Công thừa nhận đội nhà gặp may.

Chiều ngày 16/2, trên sân Gò Đậu, câu lạc bộ Bình Dương đã có cuộc tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 13 của V.League 2024-2025. Với sự góp mặt của những "ngôi sao" như: Tiến Linh, Vĩ Hào và Quế Ngọc Hải, đội chủ nhà Bình Dương tràn đầy tự tin hướng tới việc chặn đứng mạch trận bất bại của đối thủ.

z6323901209148-77cb47ec232d1fcdf26c0c63ae7d7ecb-1739746032.jpg
Trận hòa 2-2 đầy cảm xúc trên sân Bình Dương giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại lượt đi với thành tích bất bại. Ảnh: Như Huy

Trong hiệp 1, Bình Dương đã thi đấu xuất sắc và nhanh chóng vươn lên dẫn trước với 2 bàn thắng của Minh Khoa và Tiến Linh. Tuy nhiên, bước vào hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cho thấy sự kiên cường khi ghi liền 2 bàn gỡ nhờ công của Geovane và Quang Nam, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 2-2.

Trận hòa này đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nối dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 13. Đội bóng này, từ vị thế phải chật vật đua trụ hạng ở mùa giải trước, giờ đây đã trở thành đội duy nhất chưa biết đến thất bại trong mùa giải năm nay, với 10 trận hòa và 3 trận thắng.

z6323924026049-766cfc849153e247448dc3ce03cae279-1739745896.jpg
Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công thừa nhận, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp may. Ảnh: Như Huy

Khi được hỏi về “bí kíp” giúp đội nhà thi đấu thành công, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khiêm tốn chia sẻ: “Chúng tôi không có bí kíp nào cả. Chúng tôi luôn ra sân với tinh thần tốt nhất và không bao giờ bỏ cuộc. Các cầu thủ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng. Mùa giải năm nay, chúng tôi may mắn có một đội hình đồng đều, đoàn kết và luôn hỗ trợ lẫn nhau”.

Ngược lại, huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh của câu lạc bộ Bình Dương tỏ ra thất vọng khi đội nhà đánh rơi chiến thắng trên sân nhà. Ông cho biết: “Các cầu thủ trụ cột như Tiến Linh hay Minh Khoa đã bị đau trong hiệp 2, buộc chúng tôi phải thay họ ra sân. Khi mất đi các cầu thủ này, đội hình của chúng tôi dần mất cân bằng và liên tục bị đối thủ dồn ép”.

z6323924144196-24face94fa510a5105b0d81f3aaffd2b-1739746103.jpg
Huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh tỏ ra thất vọng khi câu lạc bộ Bình Dương đánh rơi chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: Như Huy

Ông cũng bày tỏ nỗi buồn khi đội dẫn trước 2-0 nhưng không thể bảo vệ được tỷ số: “Nếu Tiến Linh hay Minh Khoa không bị chấn thương, có lẽ chúng tôi đã giữ được chiến thắng. Tôi rất buồn và thất vọng. Đối thủ của chúng tôi chơi rất tốt, và họ bất bại đến thời điểm này có lý do cả”.

Trận đấu không chỉ là một cuộc so tài về chuyên môn mà còn là minh chứng cho tinh thần thi đấu kiên cường của cả 2 đội. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khẳng định được chỗ đứng của mình trong giải đấu, trong khi Bình Dương cần nhanh chóng tìm ra giải pháp để cải thiện phong độ.

Thu Trang