Hối lỗi vì ném điện thoại một cổ động viên nhí, Ronaldo xin “đền” bằng vé xem bóng đá

Không kiềm chế được sự tức giận vì đội bóng Manchester United để thua Everton với tỷ số 0-1, Cristiano Ronaldo đã giận dữ ném bỏ chiếc điện thoại của một cổ động viên nhí bên Everton khi cậu bé này cố ghé sát chiếc điện thoại của mình về phía anh trong lúc các cầu thủ rút về đường hầm dẫn tới phòng thay đồ. Hành động của CR7 đã khiến cậu bé “sốc toàn tập”…

cr7-1649582219.jpg

Cristiano Ronaldo, 37 tuổi, sau đó đã lên mạng xã hội để xin lỗi vì “cơn giận dữ bộc phát” của mình. Trên trang Instagram cá nhân hôm 9/4, Ronaldo viết: "Việc kìm nén cảm xúc trong những thời khắc khó khăn chưa bao giờ dễ dàng, đặc biệt với những gì chúng tôi đang phải đối mặt. Nhưng chúng tôi luôn phải biết tôn trọng, kiên nhẫn và làm hình mẫu cho tất cả cậu bé yêu môn thể thao tuyệt đẹp này. Tôi muốn xin lỗi vì hành động bột phát của mình. Và nếu được, tôi muốn mời cổ động viên này đến xem một trận ở Old Trafford, như một cử chỉ fair-play và mang tinh thần thể thao".

Ban lãnh đạo câu lạc bộ Manchester United đang xem xét vụ việc này. Rõ ràng, việc làm của Ronaldo đã gây nên những dư luận xấu, bởi anh là một cầu thủ nổi tiếng và là tấm gương cho nhiều thanh thiếu niên hiện nay. Chính cậu bé bị đập điện thoại cũng tỏ ra bất ngờ trước hành động này. Nhiều cổ động viên không hài lòng về cách hành xử của Ronaldo.

Đây là trận đấu đáng quên với Ronaldo khi anh chỉ có 2 cơ hội dứt điểm và không thể cùng đồng đội thay đổi cục diện trước đội chủ nhà, chấp nhận một thất bại nối dài chuỗi trận tệ hại của "Quỷ đỏ". Hiện Man Utd mới chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 5 trận Premier League gần đây nhất, chấp nhận xếp thứ 7 và cách vị trí thứ 4 của Tottenham tới 6 điểm.

Phương Hạnh