Trận “derby Đông Nam Á” diễn ra vô cùng căng thẳng đúng với tính chất một trận cầu quyết định chiếc vé đi tiếp tại Á vận hội. Trước giờ bóng lăn, đội tuyển nữ Việt Nam có đôi chút lợi thế về mặt tâm lý khi chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn vượt qua vòng bảng, giúp giảm bớt áp lực đáng kể cho các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trong khi đó, đội tuyển nữ Thái Lan bị dồn vào thế chân tường và buộc phải giành trọn vẹn 3 điểm.
Hiểu rõ tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Suốt 20 phút đầu, thế trận giằng co diễn ra chủ yếu ở khu trung tuyến và không có pha hãm thành thực sự nguy hiểm nào được tạo ra. Phải đến phút 21, pha bóng đáng chú ý đầu tiên của Việt Nam mới xuất hiện sau tình huống đột phá dũng mãnh của tiền đạo Hải Yến vào vòng cấm đối phương, buộc hậu vệ Thái Lan phải vất vả cản phá chịu phạt góc.

Đến phút 29, Thái Lan đáp trả bằng pha áp sát khung thành nguy hiểm, song cú dứt điểm cuối cùng lại đi thiếu chính xác. Tình huống này như một lời cảnh tỉnh kịp thời cho hàng thủ áo đỏ, bởi sau những phút đầu chơi lép vế, các cô gái xứ Chùa vàng dần bắt nhịp, tổ chức tranh chấp quyết liệt và tạo ra sức ép ngược trở lại. Với lối chơi an toàn được ưu tiên hàng đầu, ĐT nữ Việt Nam chỉ tung ra 2 cú dứt điểm trong suốt hiệp 1 và bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.
Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc. Ngay phút 52, khung thành của thủ môn Kim Thanh suýt chút nữa rung lên sau tình huống phòng ngự lúng túng khiến Thanh Nhã suýt đốt lưới nhà từ đợt lên bóng của đối thủ. Ở nửa đầu hiệp đấu này, đội bóng xứ Chùa Vàng chơi lấn lướt hơn hẳn, liên tục tổ chức các đợt vây ráp khiến thủ môn Kim Thanh cùng các hậu vệ Việt Nam phải căng mình chống đỡ vô cùng vất vả.
Càng về cuối trận, áp lực thời gian khiến các cầu thủ Thái Lan bộc lộ sự nôn nóng với hàng loạt pha dồn bóng bổng vào vòng cấm. Tuy nhiên, dưới sự chỉ huy của Kim Thanh cùng tinh thần chiến đấu quả cảm của cả hệ thống phòng ngự, đội tuyển nữ Việt Nam đã bảo toàn nguyên vẹn mành lưới cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Trận hòa 0-0 đầy toan tính và kiên cường đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam chính thức giành tấm vé vào vòng tứ kết môn Bóng đá nữ ASIAD 20 với tư cách là một trong 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng.
Ngay sau chiến tích nghẹt thở này, thay mặt Ban chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng và biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội. Chủ tịch VFF cũng ân cần dặn dò các nữ tuyển thủ chú trọng giữ gìn sức khỏe, duy trì sự tập trung cao độ để chuẩn bị tốt nhất về cả chuyên môn lẫn thể lực cho trận tứ kết sắp tới.
Nhằm kịp thời khích lệ nỗ lực vượt khó của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, Thường trực VFF đã quyết định thưởng nóng động viên 500 triệu đồng cho toàn đội. Sự quan tâm sâu sát từ lãnh đạo liên đoàn cùng tình cảm yêu mến của đông đảo người hâm mộ sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm ngọn lửa tự tin để các nữ "Chiến binh Sao Vàng" sẵn sàng cho cuộc chinh phục tiếp theo tại đấu trường châu lục.