Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Diego Giustozzi trước tiên gửi lời chúc mừng tới Kuwait - đội bóng đã thi đấu kiên cường và tạo nên trận đấu hấp dẫn. Ông cũng bày tỏ sự ấn tượng: “Bầu không khí trên sân hôm nay thật tuyệt vời, người hâm mộ đến cổ vũ đông đảo là điều rất tốt cho futsal. Tôi cũng xin chúc mừng các cầu thủ của chúng tôi, bởi trận đầu tiên ở một giải lớn luôn là trận đấu khó nhất”.
Đánh giá về diễn biến, "thuyền trưởng" người Argentina thừa nhận, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chưa tốt “Trong hiệp 1, chúng tôi chưa thực sự thoải mái với mặt sân và trái bóng, cần từ 10 đến 15 phút để bắt nhịp. Nhưng hiệp 2 mới là hình ảnh thật sự của đội tuyển futsal Việt Nam - nơi cầu thủ chơi đúng với bản sắc của mình. Sự khác biệt nằm ở bản lĩnh và kinh nghiệm. Đó là một trận đấu rất khó, nhưng toàn đội đã chiến đấu đến cùng để chiến thắng”.
Theo huấn luyện viên Giustozzi, điều quan trọng nhất sau trận thắng không chỉ là 3 điểm, mà là bài học quý giá dành cho một tập thể còn non trẻ. “Đây là vòng chung kết futsal châu Á đầu tiên của 8 cầu thủ trong đội hình. AFC là môi trường đỉnh cao với những đội bóng dày dạn kinh nghiệm. Vì vậy, chúng tôi cần thêm những trận đấu ở đẳng cấp này để tích lũy bản lĩnh thi đấu”, ông nói.
Dù vậy, chiến lược gia sinh năm 1978 không giấu được sự hài lòng trước tinh thần chiến đấu của các học trò “Tôi hài lòng vì họ có nền tảng tốt, có bản lĩnh và luôn thi đấu mạnh mẽ. Với lực lượng hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung chơi futsal đúng nghĩa. Thực tế, nếu tận dụng tốt hơn, kết quả hôm nay đã có thể cách biệt hơn”.
Nhìn về phía trước, huấn luyện viên Giustozzi đánh giá cao thử thách trong trận gặp Lebanon vào ngày 29/1 tới. Ông cho rằng, đây sẽ là cuộc đối đầu khác biệt hoàn toàn so với trận ra quân “Lebanon là đối thủ có lối chơi phòng ngự lùi sâu và phản công rất nguy hiểm. Đây không phải trận đấu dễ dàng, nhưng tôi tin vào đội bóng của mình. Mục tiêu là tiếp tục giành 3 điểm trước khi nghĩ đến chặng đường kế tiếp”.
Kết thúc buổi họp báo, nhà cầm quân người Argentina khẳng định, các cầu thủ đã sẵn sàng về cả tinh thần lẫn chiến thuật cho hành trình chinh phục đấu trường châu lục - nơi futsal Việt Nam hướng tới mục tiêu cao nhất là tấm vé vào tứ kết.