
Sau trận đấu kéo dài 56 phút, Venus Williams đã nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ hàng nghìn khán giả trên sân Louis Armstrong. Cả 2 đối thủ Taylor Townsend và Katerina Siniakova cũng tham gia vỗ tay, bày tỏ sự kính trọng với "một huyền thoại". Townsend chia sẻ sau trận đấu: "Lớn lên xem Venus và Serena thi đấu, với tôi và em gái, đó là một nguồn cảm hứng. Thật vinh dự khi được tham dự trận đấu hôm nay".
Đây là giải Grand Slam đầu tiên của Venus kể từ US Open 2023. Trước đó, cô đã phải dừng bước ở vòng 1 của cả nội dung đơn và đôi nam - nữ. Tuy nhiên, sự trở lại của cô sau 16 tháng vắng mặt là một nỗ lực đáng ngưỡng mộ. "Điều tôi tự hào nhất là không dễ dàng để trở lại sau một thời gian dài nghỉ thi đấu"- Williams nói- "Tôi rất tự hào vì đã giữ được chính mình. Tôi đã không cố gắng chơi an toàn. Tôi đã chơi hết mình, và đó là con người tôi. Khi bạn cố gắng hết mình, những điều tốt đẹp sẽ đến. Có lẽ lần này tôi chưa đạt được, nhưng tôi biết tôi là ai và tôi biết mình có thể làm được một khi có cơ hội".
Với thất bại này, hành trình tại US Open 2025 của Venus đã chính thức khép lại. Tuy nhiên, cô cho biết vẫn có ý định tiếp tục thi đấu trong tương lai.