Tiếp nối thành công vang dội của các mùa trước như: Hành trình Trái tim 2021 - Ngày trở về Đưng K'Nớ, Hành trình Trái tim 2022 - Cao Nguyên hội tụ và Hành trình Trái tim 2023 - Điểm hẹn miền Trung, mùa hành trình năm 2025 tiếp tục lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng và ghi dấu một chặng đường đầy cảm xúc.
Hành trình năm nay càng ý nghĩa và đặc biệt hơn khi được tổ chức mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Trong suốt 2 ngày (23 và 24/5), hành trình đã trao tận tay 1.062 phần quà (trị giá 575.000 đồng/phần) đến các hộ nghèo và cận nghèo tại 3 tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lắk và Khánh Hòa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng mà các biker luôn hướng tới.
Chuyến đi bắt đầu từ 4 giờ sáng ngày 23/5, với 300 xe mô tô và 30 ô tô xuất phát từ BMW Thaco Sala (TP.HCM), theo tuyến Quốc lộ 13 tiến thẳng đến xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tại đây, đoàn đã trao 200 phần quà, cùng 3 suất đặc biệt hỗ trợ những gia đình chịu thiệt hại nặng nề bởi tai nạn giao thông.
Tiếp nối hành trình, đoàn đến xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với Phòng CSGT và Phòng Công tác Chính trị - Công an tỉnh để trao thêm 502 phần quà cho người dân địa phương.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn dừng chân tại nhà lưu trú sắc tộc TÊ-RÊ-XA (99 Trần Nhật Duật, thành phố Buôn Ma Thuột) để gửi tặng 100 phần quà đến các em học sinh và đồng bào dân tộc thiểu số.
Đêm 23/5, sau một ngày dài đầy ý nghĩa, đoàn đã nghỉ ngơi và cùng nhau dự bữa tiệc thân mật tại Nhà hàng - Khách sạn Hai Bà Trưng. Đây là dịp để các thành viên giao lưu, chia sẻ cảm xúc và gắn kết hơn sau hành trình đầy yêu thương.
Sáng ngày 24/5, đoàn tiếp tục đến xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nơi 257 phần quà cuối cùng được trao đến tận tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chặng dừng cuối cùng của hành trình là tại Movenpick Resort, nơi toàn thể đoàn đã cùng nhau dùng bữa cơm thân mật và tổng kết chương trình, cùng sự hiện diện của các nhà tài trợ, mạnh thường quân, đại diện các câu lạc bộ mô tô và anh chị em biker đã đồng hành suốt chuyến đi.
Trong không khí ấm áp và chân tình ấy, ông Ngô Quang Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Xe thể thao TP.HCM - thay mặt Ban Tổ chức, đã gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những đơn vị, cá nhân đã cùng nhau làm nên một hành trình đầy ý nghĩa “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý Nhà tài trợ, mạnh thường quân, các câu lạc bộ, tổ chức, cá nhân và toàn thể anh chị em biker đã tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ để chương trình diễn ra thành công, trọn vẹn. Sự chung tay của mọi người chính là động lực lớn để ‘Hành trình Trái tim’ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai”.
Ban Tổ chức cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong quá trình tổ chức khó tránh khỏi một vài thiếu sót. Rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý chân thành từ cộng đồng để chương trình ngày càng hoàn thiện, tiếp tục sứ mệnh “kết nối trái tim - lan tỏa yêu thương” đến nhiều vùng đất hơn, nhiều mảnh đời hơn trong những năm tiếp theo.