Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn học châu Âu 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu sách “Từ nhà anh về nhà em” với sự tham gia trực tiếp của tác giả Thibault Clemenceau. Sự kiện diễn ra vào sáng 17/5 tại Trung tâm sách Kim Đồng (TP.HCM), thu hút đông đảo độc giả yêu du lịch, sách và văn hóa Pháp - Việt.
“Từ nhà anh về nhà em” ghi lại hành trình đặc biệt của cặp đôi Pháp - Việt khi quyết định dùng xe đạp để di chuyển từ quê hương của Thibault tại Pháp đến quê nhà Khánh Nguyên ở Việt Nam. Không máy bay, không những chuyến đi vội vàng, họ chọn cách dịch chuyển chậm rãi để cảm nhận từng vùng đất, từng nền văn hóa và từng cuộc gặp gỡ trên đường.

Chuyến đi kéo dài hơn 1 năm, băng qua châu Âu, vùng Caucasus, Trung Đông, Ấn Độ rồi tiến dần về Đông Nam Á. Đó không chỉ là hành trình địa lý mà còn là hành trình vượt qua giới hạn bản thân.
Điều làm nên sức hút của cuốn sách không nằm ở những kỳ tích chinh phục quãng đường dài, mà ở cách tác giả kể về thế giới bằng góc nhìn gần gũi và giàu cảm xúc. Những bữa cơm với người dân địa phương, những cuộc trò chuyện vụn vặt bên đường, tiếng gió trên thảo nguyên hay khoảnh khắc lặng người giữa vùng tuyết trắng đều được kể lại bằng lối viết chân thành, giàu quan sát.
Thông qua cuốn sách, Thibault Clemenceau và Khánh Nguyên mang đến hình ảnh của một kiểu “du lịch chậm”, nơi giá trị lớn nhất không phải là đến thật nhiều nơi, mà là học cách sống cùng hành trình. Mỗi vùng đất hiện lên không chỉ qua cảnh quan mà còn qua đời sống thường nhật, văn hóa và con người. Chính điều đó khiến “Từ nhà anh về nhà em” trở thành cuốn du ký giàu trải nghiệm hơn là một cẩm nang xê dịch đơn thuần.

Một chi tiết thú vị trong hành trình là hình ảnh chiếc nón lá Việt Nam đồng hành cùng cặp đôi xuyên nhiều quốc gia. Đây cũng là biểu tượng gắn với “Dự án Nón Lá” mà tác giả theo đuổi như một cách giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè. Chiếc nón lá không chỉ giúp họ dễ dàng bắt chuyện với người dân địa phương mà còn trở thành cầu nối văn hóa giản dị nhưng đầy thiện cảm trên đường đi.
Cuốn sách từng được lựa chọn là tác phẩm du ký xuất sắc nhất năm 2022 tại Hội sách Cosne-sur-Loire và tiếp tục được vinh danh ở Giải thưởng René Caillié năm 2023 - giải thưởng văn học của Pháp dành cho các tác phẩm phiêu lưu và ký sự khám phá.
Tại buổi giao lưu ở TP.HCM, tác giả Thibault Clemenceau chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường chưa từng xuất hiện trong sách: từ những ngày chuẩn bị cho chuyến đi, cảm giác lo lắng trước lúc khởi hành đến các bài học lớn về sự kiên nhẫn, thích nghi và lòng tin vào con người.

Không khí chương trình cũng trở nên gần gũi khi đông đảo độc giả trẻ đặt câu hỏi về hành trình “bỏ vùng an toàn” để theo đuổi giấc mơ. Với nhiều người tham dự, câu chuyện của Thibault và Khánh Nguyên không chỉ truyền cảm hứng du lịch mà còn khơi gợi tinh thần dám bước ra khỏi nhịp sống quen thuộc để khám phá bản thân.
Qua sách, hành trình 16.000 km xuyên Âu - Á cuối cùng không chỉ là chuyến đi từ nước Pháp về Việt Nam, mà còn là hành trình tìm thấy sự kết nối giữa con người với con người, giữa những nền văn hóa và giữa chính mỗi người với những điều mình luôn khao khát theo đuổi.