Hãng tin AFP điểm ra 5 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của SEA Games 31

Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 đã khép lại với vô vàn khoảnh khắc đáng nhớ. Đoàn Thể thao Việt Nam đã gặt hái thành công ngoài mong đợi với 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng và dẫn đầu Bảng tổng sắp với 446 huy chương. Đây là kỷ lục mới của Đại hội, bỏ xa kỷ lục 194 huy chương vàng mà Indonesia có được tại SEA Games năm 1997.

Hãng thông tấn Pháp - AFP - đã điểm ra 5 khoảnh khắc đáng nhớ nhất của sự kiện thể thao quan trọng nhất khu vực lần thứ 31 này.

sea-1-1653403914.jpg
Vận động viên Nguyễn Trần Thanh Tự (Việt Nam) có chiến thắng thuyết phục trước vận động viên Efren Reyes (Philippines) - người được gọi là "phù thủy Billard" trong bán kết nội dung Cushion Carom với tỷ số 100-55. Ảnh: TTXVN

1. Sự đón tiếp nồng nhiệt như "ngôi sao" ca nhạc

Khi đến Việt Nam dự SEA Games 31, cơ thủ huyền thoại người Philippines - Efren Reyes - đã được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt, khiến ông thấy mình giống như thần tượng nhạc rock đương đại hơn là một vận động viên đã ở "tuổi xế chiều".

Với hơn 100 giải thưởng chuyên nghiệp mang tên mình trong sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm qua, vận động viên 67 tuổi này luôn được người hâm mộ trẻ tuổi háo hức chờ đón và tìm cách chụp ảnh chung mỗi khi ông xuất hiện trước công chúng.

Hàng trăm người hâm mộ đã bám cơ thủ được mệnh danh là “Ảo thuật gia” này khi ông rời khỏi khách sạn, dưới sự hộ tống của lực lượng an ninh dày đặc. Ông Reyes kết thúc Đại hội thể thao lần này với 1 huy chương đồng và không quên gửi lại thông điệp "Tôi yêu các bạn" tới các khán giả tại Việt Nam.

2. Nhanh hơn “Tia chớp” Usain Bolt

16-tuoi-1653404550.jpg
Vận động viên Puripol Boonson 16 tuổi người Thái Lan giành huy chương vàng chạy 100m nam với thành tích 10 giây 44.

Đó là những gì AFP mô tả khi nói về vận động viên Puripol Boonson của Thái Lan. "Chân chạy" này đã lao vút đi trên đường chạy ở nội dung 100m và 200m nam để chứng minh năng lực của một "ngôi sao" đẳng cấp thế giới đầy tiềm năng.

Puripol Boonson đã 2 lần phá kỷ lục ở nội dung 200m của SEA Games 31, với thành tích tốt nhất là 20,37 giây, để đoạt tấm huy chương vàng đầu tiên tại đấu trường này. Chàng trai 16 tuổi cũng là vận động viên có thành tích chạy 100m tốt nhất Đông Nam Á với 10,19 giây.

Nhận xét về Puripol Boonson, ông U.K. Shyam - một cựu vận động viên chạy nước rút, đồng thời là người đang giữ kỷ lục quốc gia Singapore trên đường chạy 100m - đã thốt lên rằng: "Tôi chưa bao giờ thấy ai ở châu Á chạy nhanh như vậy ở độ tuổi đó. Cần nhớ rằng thành tích đó cho thấy cậu ấy đạt tốc độ nhanh hơn Usain Bolt lúc 16 tuổi".

3. Thời điểm vàng

vc-tson-1653404138.jpg
Vợ chồng Trường Sơn - Thảo Nguyên sau khi kết thúc ván đấu vòng chung kết.

Thi đấu thể thao thường không mấy khi đi kèm sự lãng mạn. Tuy nhiên, điều này đã được thể hiện rõ khi "cặp vợ chồng vàng" của làng cờ Vua Việt Nam giành được vinh quang ở các hạng mục cá nhân gần như cùng một lúc. Kỳ thủ Trường Sơn (32 tuổi) chia sẻ: "Chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau trong tập luyện. Chúng tôi đã hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn cùng nhau. Bây giờ là lúc chúng tôi cùng nhau ăn mừng". Kỳ thủ Trường Sơn cũng là vận động viên Việt Nam trẻ nhất được phong Kiện tướng cờ Vua.

4. Những màn cầu hôn trên sân vận động

827-1653403914.jpg
Vận động viên Nguyễn Tiến Trọng (số áo 827) của Việt Nam đứng đầu nội dung nhảy xa với thành tích 7,80m và giành huy chương vàng.

Cũng liên quan tới những hành động lãng mạn, bầu không khí ở sân vận động Mỹ Đình những ngày vừa qua đã ngập tràn màu hồng. Vài ngày sau khi một khán giả quỳ gối cầu hôn người bạn gái tại Lễ khai mạc SEA Games 31 và nhận được sự đồng ý, vận động viên nhảy xa Nguyễn Tiến Trọng cũng làm điều tương tự cùng bạn gái là vận động viên Nguyễn Thị Phương Trinh. Nữ tuyển thủ cầu mây đã không thể khước từ trước sự ngọt ngào này. Không chỉ xuất sắc trong màn cầu hôn, Tiến Trọng trước đó còn mang về cho thể thao nước nhà 1 tấm huy chương vàng quý giá.

5. Bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt

rung-co-5-1653403914.jpg
Hãng tin AFP cũng đặc biệt ấn tượng với hình ảnh trên khắp cả nước, hàng nghìn người dân Việt Nam đã tràn ra đường để ăn mừng chiến thắng 1-0 của những "Chiến binh Sao Vàng". Ảnh: Lê Phú

Hãng tin AFP cũng đặc biệt ấn tượng với hình ảnh trên khắp cả nước, hàng nghìn người dân Việt Nam đã tràn ra đường để ăn mừng chiến thắng 1-0 của những "Chiến binh Sao Vàng" trước đối thủ Thái Lan trong trận chung kết tối 22/5. Sau gần 2 hiệp thi đấu căng thẳng, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã trở thành người hùng với cú đánh đầu tung lưới của đội Thái Lan ở phút thứ 83, khiến cả cầu trường như muốn “nổ tung” bởi sự reo hò cuồng nhiệt. Ngay sau chiến thắng trên, các cổ động viên đã cầm quốc kỳ Việt Nam đổ ra đường phố ở thủ đô Hà Nội để ăn mừng trong niềm tự hào dân tộc.

T.P