
Hai võ sĩ xấu số là Shigetoshi Kotari (hạng siêu lông) và Hiromasa Urakawa (hạng nhẹ). Kotari, sau trận hòa với Yamato Hata, đã bất tỉnh ngay sau đó. Câu lạc bộ của anh - M.T Boxing Gym - thông báo trên mạng xã hội rằng Kotari "đã qua đời lúc 22 giờ 59 ngày 8/8" sau khi vật lộn với tình trạng tụ máu dưới màng cứng. Urakawa bị Yoji Saito hạ gục ở hiệp thứ 8. Theo Tổ chức Quyền Anh Thế giới (WBO), anh "đã qua đời một cách bi thảm do những chấn thương trong trận đấu của mình". WBO bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè và cộng đồng quyền Anh Nhật Bản.
Chủ tịch Hội đồng Quyền Anh Thế giới (WBC), Mauricio Sulaiman, chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng tiếc thương cho mất mát này. Một tai nạn trên võ đài đã khiến tất cả chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu để tìm cách giúp quyền Anh an toàn hơn và triển khai các chương trình phòng ngừa”.
Ủy ban Quyền anh Nhật Bản (JBC) cho biết, đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản có 2 võ sĩ phải phẫu thuật sọ não sau chấn thương trong cùng một sự kiện. Trước tình hình này, JBC đã tuyên bố giảm số hiệp đấu tại tất cả các trận tranh đai của Liên đoàn Quyền Anh Phương Đông và Thái Bình Dương (OPBF), từ 12 hiệp xuống còn 10 hiệp.
Cả 2 võ sĩ Nhật Bản đều 28 tuổi. Cái chết của họ diễn ra chỉ vài tháng sau cái chết của võ sĩ người Ireland - John Cooney, 28 tuổi - vào tháng 2 sau một trận đấu tại Belfast (Bắc Ireland).