Chân chạy từng vô địch giải Chicago 2024 - John Korir - đã hồi phục nhanh sau cú ngã và bứt tốp khi cách đích khoảng 10km. Ở thời điểm chỉ còn 1km là về đích, anh đã cách xa người thứ nhì tới 1 phút chạy và hoàn toàn thong thả khi đi bộ cán đích, trở thành quán quân giải chạy Boston Marathon 2025 với thời gian được ghi nhận là nhanh thứ hai trong lịch sử giải đấu. Vận động viên người Tanzania - Alphonce Simbu - về thứ hai với thời gian 2 giờ 5 phút và 4 giây. Về thứ ba là một vận động viên Kenya khác - Cybrian Kotut. Với chiến thắng này, John Korir cùng với người anh của mình - nhà vô địch năm 2012 Wesley Korir, trở thành cặp anh em duy nhất giành chiến thắng ở giải marathon dành cho người lớn. Nhà cựu vô địch cũng đã có mặt ở đích đến để dành cho John một cái ôm trìu mến.
Ở nội dung chạy của nữ, Boston Marathon 2025 sẽ là một ngày đáng nhớ khi á quân năm ngoái - Sharon Lokedi - cuối cùng cũng hoàn thành mục tiêu trở thành nhà vô địch của giải. Từng vô địch giải chạy ở New York năm 2022, Lokedi đã có màn so kè căng thẳng với chính người đồng hương của mình, Hellen Obiri khi chặng đua còn chưa đầy 1km. Obiri từng giành huy chương đồng tại Olympic Paris và là đương kim vô địch của giải ở nội dung chạy của nữ. Song trong thời điểm nước rút cuối cùng, Obiri có dấu hiệu mệt mỏi và bị Lokedi “qua mặt”. Lokedi đã cán đích với thời gian 2 giờ 17 phút và 22 giây. Obiri về nhì, chậm hơn 19 giây, trong khi chân chạy người Ethiopia - Yalemzerf Yehualaw - hoàn tất cuộc đua ở vị trí thứ ba với thời gian 2 giờ 18 phút và 6 giây.