Giao hữu bóng đá quốc tế LPBank Cup 2024 > Việt Nam 0-3 Nga: Khác biệt về đẳng cấp

Huấn luyện viên Kim Sang-sik muốn tạo bất ngờ khi đưa vào sân những gương mặt còn khá mới mẻ ngay trong đội hình xuất phát, nhưng sự khác biệt đẳng cấp khiến đội tuyển Việt Nam đã phải nhận 3 bàn thua trong trận đấu mở màn, gặp đội tuyển Nga tối 5/9 tại sân Mỹ Đình…

z5801015615831-cf5b452eab48341b7fac252fbf790b63-1725586685.jpg
Hoàng Đức trong vòng vây của các cầu thủ Nga

Đội tuyển Nga đang xếp ở vị trí 33 thế giới, hơn đội tuyển Việt Nam tới 82 bậc, dù không tham dự giải đấu chính thức nào trong suốt hơn 2 năm qua nhưng vẫn cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu Âu. Các tuyển thủ Nga không chỉ nổi trội hơn về mặt thể hình, sức mạnh mà còn có kỹ thuật khéo léo và tư duy chiến thuật sắc sảo. Do chỉ mới đặt chân tới Hà Nội vào chiều hôm trước và chưa kịp làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi… nên huấn luyện Valeri Karpin đã buộc phải xoay tua đội hình và chọn cách nhập cuộc khá thận trọng.

Đúng với tính chất của trận đấu giao hữu, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng không ngần ngại đưa vào sân nhiều gương mặt còn khá mới mẻ để thử nghiệm các phương án và hoàn thiện đội hình. Hai Long, Văn Trường, Đinh Thanh Bình được ra sân ngay từ đầu trận, trong khi tiền vệ Hoàng Đức được đẩy lên đá như một tiền đạo. Lợi thế sân nhà giúp đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tự tin, kiểm soát bóng và phối hợp tốt. Tuy nhiên, sự khác biệt về đẳng cấp vẫn là thực tế, thấy rõ nhất ở bàn mở tỷ số khi hàng phòng ngự và cả thủ môn Văn Lâm không thể theo kịp tình huống, để cho tiền đạo Kuzyaev băng xuống cắt mặt và đánh đầu ghi bàn ngay trong khu vực 5m50. 

458643844-835156595484922-8483107405506228941-n-1725587000.jpg
Thủ môn Đặng Văn Lâm được cầu thủ Nga bắt tay an ủi sau bàn thua thứ hai

Bàn thua thứ hai của đội tuyển Việt Nam thực sự là một tai nạn khi hậu vệ Văn Thanh có đường chuyền bóng về, nhưng mặt sân xấu cùng một thoáng thiếu tập trung khiến cho thủ môn Đặng Văn Lâm có pha dỡ bóng hụt rất khó tin khiến đội nhà bị thủng lưới. Đẳng cấp của các cầu thủ Nga được thể hiện rõ trong pha bóng phối hợp tấn công sắc sảo ở phút 75, Danil Prutsev thoát xuống sát biên thực hiện đường căng ngang để Tamerlan Musaev đệm bóng cận thành vào lưới trống, nâng tỷ số lên 3-0.  

Cuối trận, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tung vào sân tất cả những cầu thủ tấn công tốt nhất để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Nếu may mắn và tận dụng cơ hội dứt điểm tốt hơn, Vĩ Hào, Tuấn Hải, Văn Thanh… đã có thể ghi được bàn thắng. Thực tế, các tuyển thủ Việt Nam không chỉ thua thiệt về thể hình, sức vóc mà ở thời điểm hiện tại, khi hầu hết các câu lạc bộ vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới nên phong độ thi đấu và khả năng bắt nhịp của nhiều cầu thủ chưa thực sự tốt. Vẫn có nhiều đường chuyền sai địa chỉ và tai nạn của Văn Lâm có lẽ cũng có một phần nguyên nhân từ đó. 

458420837-835200548813860-2992156989663280766-n-1-1725586662.jpg
Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cảm ơn khán giả đã đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển sau trận đấu

Người hâm mộ có thể trông đợi nhiều hơn ở trận đấu giao hữu cuối cùng tại LPBank Cup 2024 khi đội tuyển Việt Nam tiếp đón đối thủ vừa tầm hơn - Thái Lan - trên sân Mỹ Đình vào tối 10/9 tới.

Bàn thắng

Đội tuyển Nga: Daler Kuzyaev(25’), Văn Thanh(62’), Tamerlan Musaev(75’)

Việt Hưng