Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Sơn Bắc đã tràn lên tấn công dồn dập và nhanh chóng làm chủ thế trận. Sức ép khủng khiếp từ đội khách khiến hàng phòng ngự Hà Nội FC liên tục chao đảo. Chỉ trong hiệp 1, á quân mùa giải 2024 đã ghi liền 5 bàn thắng - một con số áp đảo cho thấy thế trận một chiều.
Các pha lập công trong hiệp 1 thuộc về Nguyễn Nhân Nam, Bùi Đình Văn, Jediael Mota, An Lâm Tới và 1 bàn phản lưới đầy tiếc nuối của Triệu Xuân Linh bên phía Hà Nội FC. Tỷ số 5-0 trước giờ nghỉ tạo ra lợi thế rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Garcia.

Sau giờ nghỉ, Thái Sơn Bắc tiếp tục duy trì áp lực và cho thấy sự hiệu quả tuyệt đối trong tấn công. Jediael Mota hoàn tất cú đúp của mình, trong khi Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Nguyên và Nguyễn Nhân Nam lần lượt lập công, nâng tổng tỷ số lên 9-0.
Về phía đội chủ nhà, dù rất nỗ lực nhưng Hà Nội FC chỉ có thể tìm được 2 bàn danh dự ở những phút cuối trận nhờ công của Nguyễn Trọng Tín và Nguyễn Thừa Đạt. Chung cuộc, đội bóng Thủ đô nhận thất bại nặng nề 2-9.
Huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành (Hà Nội FC) thừa nhận thất bại đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề nhân sự và tâm lý “Chúng tôi mất nhiều trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, đặc biệt là thủ môn chính. Người bắt thay chưa bắt nhịp được với toàn đội. Sau 2 bàn thua chóng vánh đầu trận, tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.
Trong khi đó, huấn luyện viên Victor Acosta Garcia của Thái Sơn Bắc tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò “Khác với trận đấu trước, hôm nay chúng tôi tận dụng tốt cơ hội và ghi bàn hiệu quả. Chiến thắng này là kết quả từ quá trình tập luyện nghiêm túc. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì phong độ để chuẩn bị cho trận then chốt với Thái Sơn Nam”.
Với 3 điểm trọn vẹn, Thái Sơn Bắc nâng tổng điểm lên 19, tiếp tục giữ vị trí nhì bảng và duy trì khoảng cách 5 điểm so với đội đầu bảng Thái Sơn Nam TP.HCM. Nếu đánh bại đối thủ trực tiếp trong trận đối đầu sắp tới, khoảng cách sẽ được thu hẹp còn 2 điểm, mở ra cơ hội cạnh tranh chức vô địch. "Hiện tại, chúng tôi chưa có quyền tự quyết. Nhưng nếu Thái Sơn Nam sảy chân, và chúng tôi thắng trận đối đầu trực tiếp, cuộc đua vô địch sẽ rất hấp dẫn”, huấn luyện viên Garcia chia sẻ.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 8, Sài Gòn Titans vất vả vượt qua Trẻ TP.HCM với tỷ số 2-1. Các bàn thắng của đội bóng do huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn dẫn dắt được ghi bởi Gia Thọ và Huỳnh Tấn Lực, trong khi Trọng Phúc lập công cho đội Trẻ TP.HCM. Chiến thắng này giúp Sài Gòn Titans vươn lên vị trí thứ ba với 14 điểm, đòi lại vị trí từ tay Sahako FC. Trẻ TP.HCM hiện xếp thứ sáu với 7 điểm.