Phải hành quân tới làm khách trên thánh địa của đối thủ đầy duyên nợ Phong Phú Hà Nam (PP Hà Nam), song các cô gái TP.Hồ Chí Minh I đã chứng minh vì sao họ là thế lực lớn nhất của bóng đá nữ nước nhà. Đoàn quân áo thắt chặt kỷ luật và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4. Đón đường chuyền thuận lợi, Nguyễn Thị Tuyết Ngân thoát xuống dứt điểm lạnh lùng trong tư thế đối mặt với thủ thành Trần Thị Trang, khai thông thế bế tắc cho đội khách.
Bàn thua sớm dội một gáo nước lạnh vào tinh thần chiến đấu của các cầu thủ chủ nhà. Tận dụng sự lúng túng của Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I tiếp tục gia tăng sức ép khủng khiếp. Phút 29, hệ thống phòng ngự của đội bóng đất Hà Nam thi đấu mất tập trung, tạo điều kiện cho K’Thủa dễ dàng dùng tốc độ vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú nã đại bác uy lực, nâng tỷ số lên 2-0.
Cơn ác mộng của hiệp 1 khép lại với đội chủ nhà ở phút 43. Từ một đường căng ngang đầy khó chịu của cầu thủ TP.HCM I vào vòng cấm, hậu vệ tuyển thủ Trần Thị Duyên trong nỗ lực lùi về bọc lót đã lúng túng đưa bóng thẳng về lưới nhà, dâng bàn thắng thứ 3 cho đại diện thành phố mang tên Bác.
Tuy nhiên, hiệp 2 lại chứng kiến màn lột xác ngoạn mục và tinh thần không bỏ cuộc của Phong Phú Hà Nam. Ngay ở phút 48, Y Za Lương có pha đi bóng kỹ thuật trước khi tung đường kiến tạo thông minh để Nguyễn Thị Hồng Huế sút xa vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.
Hưng phấn dâng cao, đội chủ nhà liên tục dồn ép và có được bàn thắng thứ hai nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Tạ Thị Thủy. Dù cách biệt chỉ còn lại vỏn vẹn 1 bàn và phải chịu sức ép nghẹt thở từ các khán đài, TP.HCM I vẫn kịp xốc lại đội hình, bảo vệ thành công kết quả 3-2 kịch tính cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên để mang về 3 điểm trọn vẹn.
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hà Nội I đã tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để cống hiến cho người hâm mộ Thủ đô một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn trước đối thủ khó chịu Than Khoáng sản Việt Nam. Phút 15, tiền vệ tuyển thủ quốc gia Ngân Thị Vạn Sự đã cụ thể hóa thế trận áp đảo bằng một siêu phẩm sút xa từ ngoài vòng cấm. Bóng đi với quỹ đạo quá khó khiến thủ thành Ái Vi dù đã bay người hết cỡ cũng đành bất lực nhìn lưới rung lên.
Bước sang hiệp 2, kịch bản tương tự lặp lại khi Hà Nội I dội gáo nước lạnh ngay phút 47. Lần này, tiền đạo kỳ cựu Phạm Hải Yến sắm vai kiến tạo với đường chọc khe xé toang hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho "đứa con của thần gió" Nguyễn Thị Thanh Nhã thoát xuống dứt điểm tinh tế, nhân đôi cách biệt.
Ngày thi đấu chói sáng của các "ngôi sao" bên phía Hà Nội I khép lại mỹ mãn ở phút 71. Từ quả treo bóng đá phạt đầy khó chịu của Vạn Sự, thủ quân Hải Yến chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng ngọt ngào 3-0 cho đội bóng Thủ đô. Chiến thắng giòn giã này giúp Hà Nội I tiếp tục duy trì thế bám đuổi nghẹt thở với khoảng cách 3 điểm ít hơn so với đội đầu bảng TP.HCM I.
Trận đấu muộn nhất trong ngày là cuộc đọ sức giữa đội chủ nhà Thái Nguyên T&T và đội trẻ TP.HCM II, diễn ra vào lúc 18 giờ cùng ngày.