Futsal nữ Thái Lan đoạt vé dự World Cup

Đội tuyển futsal nữ Thái Lan vừa lập cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá nước nhà và khu vực khi trở thành đội tuyển nữ đầu tiên của Đông Nam Á vượt qua vòng loại để giành quyền tham dự FIFA Futsal Women’s World Cup 2025. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước chủ nhà Trung Quốc ở trận bán kết giải Futsal nữ châu Á 2025 diễn ra tối 15/5 không chỉ đưa Thái Lan vào chung kết mà còn ghi danh họ vào sân chơi futsal nữ lớn nhất hành tinh.

Chiều và tối ngày 15/5 (giờ địa phương) đã diễn ra 2 trận bán kết giải Futsal nữ châu Á 2025 với những diễn biến kịch tính và rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Trong trận bán kết 1, đội chủ nhà Trung Quốc bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Tuy nhiên, Thái Lan mới là đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỷ số ở phút 11 nhờ pha dứt điểm của Hataichanok Tappakun.

Không lâu sau đó, Trung Quốc lật ngược tình thế với 2 bàn thắng liên tiếp do công của Fan Yuqiu và Cao Jiayi ở phút 16, tạm dẫn 2-1 trước khi hiệp 1 khép lại. Bước sang hiệp 2, tuyển nữ Thái Lan đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể. Phút 26, Jenjira Bubpha ghi bàn gỡ hòa 2-2 từ chấm phạt đền, thắp lại hy vọng cho đội bóng Đông Nam Á.

Khi thế trận giằng co tiếp tục kéo dài, bước ngoặt đến ở phút 32 Zhan Huimin trong nỗ lực cứu thua đã vô tình đưa bóng phản lưới nhà, giúp Thái Lan dẫn lại 3-2. Những phút cuối, Trung Quốc dốc toàn lực tấn công và áp dụng chiến thuật power-play nhưng bất lực trước hàng thủ kỷ luật của Thái Lan. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Thanatorn giành chiến thắng 3-2, qua đó làm nên lịch sử.

hai-1747360659.jpg
Tuyển Thái Lan ăn mừng khi có vé dự FIFA Futsal Women’s World Cup 2025

Chiến thắng này không chỉ đưa Thái Lan vào trận chung kết châu lục, mà còn giúp họ ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành đội tuyển futsal nữ đầu tiên của Đông Nam Á vượt qua vòng loại để giành vé dự FIFA Futsal Women’s World Cup. Trước đó, Philippines là đại diện đầu tiên của khu vực góp mặt tại giải đấu nhưng với tư cách chủ nhà.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Thanatorn xúc động chia sẻ “Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Trận này có nhiều áp lực, nên tôi chỉ nói với họ hãy bình tĩnh, thực hiện đúng những gì đã luyện tập. Trong giờ nghỉ, tôi khuyên toàn đội hãy thật kiên nhẫn và giữ vững sự tự tin, dù phải thi đấu thiếu người. Chờ đợi đúng thời điểm để phản công”.

Trong trận bán kết còn lại, Nhật Bản cũng vượt qua Iran với tỷ số 3-2 đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé thứ hai vào chung kết và cùng Thái Lan đại diện châu Á góp mặt tại World Cup 2025. Hai đội sẽ tái ngộ vào ngày 17/5 trong trận đấu tranh ngôi vô địch. Trước đó, ở vòng bảng, Thái Lan từng đánh bại Nhật Bản 3-1 - một lợi thế tinh thần không nhỏ trước cuộc chạm trán quan trọng.

Trong khi đó, 2 đội thua bán kết - Iran và Trung Quốc - sẽ bước vào trận tranh hạng ba, đồng thời cũng là trận play-off quyết định tấm vé cuối cùng của châu Á đến World Cup. Đội thắng sẽ trở thành đại diện thứ ba (sau Thái Lan và Nhật Bản, cùng với chủ nhà Philippines) của châu Á góp mặt tại giải đấu futsal nữ lớn nhất thế giới, tổ chức vào tháng 11 tới tại Philippines.

Bảo Ngọc