Theo The Sun, Everton xem xét ký hợp đồng với Vardy, người vừa trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay Cremonese. Chân sút 39 tuổi vẫn muốn tiếp tục thi đấu và tin rằng bản thân còn đủ khả năng chơi bóng ở đẳng cấp cao.
Đội bóng của huấn luyện viên David Moyes đang cần một tiền đạo mới sau khi Beto chuyển sang Fiorentina với giá 17 triệu bảng. Everton từng nỗ lực chiêu mộ Florian Balogun từ Monaco nhưng thương vụ đổ vỡ vào phút chót. Nỗ lực hỏi mượn Joshua Zirkzee từ Manchester United cũng không thành công.

Tình hình càng trở nên khó khăn khi Iliman Ndiaye chuyển sang Manchester City với giá 65 triệu bảng. Everton hiện chỉ còn Thierno Barry là tiền đạo trung tâm giàu kinh nghiệm trong đội 1.
Trong bối cảnh đó, Vardy có thể trở thành giải pháp ngắn hạn cho Everton. Tiền đạo người Anh từng ghi 145 bàn sau 342 lần ra sân tại Premier League. Mùa 2024-2025, ngay cả khi đã 38 tuổi, anh vẫn ghi được 9 bàn tại giải đấu cao nhất xứ sở Sương mù.
Vardy chưa có ý định giải nghệ. Anh từng thừa nhận bóng đá khiến cơ thể và tinh thần chịu nhiều áp lực, nhưng khẳng định vẫn còn tình yêu với sân cỏ. Cựu tuyển thủ Anh cho biết chỉ khi cơ thể không còn đáp ứng, anh mới nghĩ đến chuyện treo giày.
Trước khi trở thành cầu thủ tự do, Vardy nhận được nhiều lời mời. Wrexham từng cố gắng đưa anh về trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng nhưng bị từ chối. Chân sút này cũng được liên hệ với Sao Paulo của Brazil và đang cân nhắc những đề nghị từ Serie A lẫn MLS.
Nếu gia nhập Everton, Vardy sẽ có cơ hội trở lại Premier League theo cách không nhiều người dự đoán. Với Everton, việc ký hợp đồng với một tiền đạo giàu kinh nghiệm như Vardy có thể là phương án “chữa cháy” sau một kỳ chuyển nhượng không như kỳ vọng, đồng thời giúp Moyes bổ sung chiều sâu cho hàng công.