Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều 17/6, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định rõ quan điểm: "VFF luôn muốn củng cố và bổ sung sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam, nhưng phải có cách làm phù hợp, chứ không nhập tịch như cách Malaysia, Indonesia đã làm. Phải cố gắng để đội tuyển Việt Nam mạnh lên nhưng không làm yếu đi giải trong nước".
Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, VFF sẽ không chạy theo “mốt” nhập tịch ào ạt như một số quốc gia Đông Nam Á. Thay vào đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tự đứng vững trên đôi chân và khát vọng của chính mình.
"Nếu không có bước đi đúng, đội tuyển quốc gia có thể mạnh trong 1-2 năm, nhưng hệ thống đào tạo trẻ, động lực cho cầu thủ nội và giải quốc nội sẽ yếu đi. Chúng tôi lựa chọn một hướng đi khó hơn, nhưng chắc chắn hơn", ông Trần Quốc Tuấn nói.

Chủ tịch VFF cũng cho biết, sau trận thua Malaysia - một đội bóng hiện tại thậm chí còn mạnh hơn cả Indonesia với 9/11 cầu thủ nhập tịch - VFF đã có những đêm “mất ngủ” để trăn trở hướng đi cho bóng đá Việt Nam. “Chúng tôi không phủ nhận cầu thủ nhập tịch có thể mang lại chất lượng chuyên môn, nhưng phải phù hợp về chiến lược và không được làm mai một bản sắc dân tộc, văn hóa bóng đá, và tinh thần tự hào”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Theo ông, sự bổ sung nếu có, chỉ nên đến từ những trường hợp thực sự phù hợp, có thời gian hòa nhập và cống hiến bền vững, chứ không thể là giải pháp “ăn xổi”.
Thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn, VFF đang tăng cường đầu tư mạnh vào các lứa cầu thủ trẻ. Các đội U17, U20, U23 sẽ tiếp tục được đưa đi tập huấn nước ngoài, đặc biệt tại Nhật Bản, Đức, Trung Quốc - những quốc gia có nền bóng đá phát triển.
“Chỉ có cọ xát với các đội mạnh, cầu thủ mới phát triển vượt bậc. Nếu chỉ thi đấu trong nước thì khó có thể nâng tầm”, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.
VFF đã tổ chức hơn 30 chuyến tập huấn tại Nhật Bản mỗi năm cho các đội trẻ, đồng thời sẽ ký hợp tác với Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc vào ngày 3/8 tới đây. Việc đội tuyển U16, U22 và tuyển futsal sang Trung Quốc thi đấu là một phần trong chiến lược này.
Đội U15 và U20 cũng được định hướng đi châu Âu tập huấn trong năm nay, với mục tiêu dài hạn là SEA Games và các giải châu lục. Đó là những kế hoạch được đầu tư bài bản, thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài thay vì lựa chọn giải pháp dễ dãi.
Sau chiến thắng 5-0 trước Lào ở trận mở màn, thất bại 0-4 trước Malaysia là một cú sốc. Nhưng cần phải nói rõ rằng, đó không phải là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam thiếu bản lĩnh. Đội đã chơi tốt ở phần lớn hiệp một, cho đến khi hai chấn thương liên tiếp của Thành Chung và Tiến Dũng khiến hàng phòng ngự rơi vào khủng hoảng.
Cộng thêm việc hàng loạt trụ cột như: Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Tấn Tài, Vĩ Hào, Văn Toàn... vắng mặt vì chấn thương, đội tuyển gặp quá nhiều bất lợi về lực lượng.

Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik không được phép đánh mất niềm tin. Bài học từ hành trình vô địch AFF Cup 2024 cho thấy, đội tuyển Việt Nam vẫn sở hữu một tập thể chất lượng, gắn kết và đầy khát vọng - từng 2 lần đánh bại Thái Lan trong các trận chung kết.
Ngọn lửa cống hiến đó tiếp tục thổi bùng ở những cái tên mới như: Xuân Son, Hai Long, Ngọc Quang, Văn Vĩ… nhanh chóng hòa nhập và chơi bùng nổ, trong khi những ngôi sao như Quang Hải, Duy Mạnh, Tiến Linh sẵn sàng ngồi dự bị để phục vụ chiến thuật chung.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhiều lần nhấn mạnh tinh thần “bó đũa” - một tập thể đoàn kết, biết hy sinh vì nhau. Tinh thần ấy cũng chính là điều mà VFF đang kiên định theo đuổi: một đội tuyển mạnh từ nội lực, giữ được bản sắc nhưng vẫn đảm bảo sức cạnh tranh bằng những lựa chọn chất lượng, có chọn lọc.
Dù có những cầu thủ như Hendrio (Hà Nội FC), Rimario (Thanh Hóa), Geovane (Hà Tĩnh) hay Việt kiều Kevin Phạm Ba đủ điều kiện nhập tịch, VFF sẽ không đặt toàn bộ hy vọng vào việc cấp quốc tịch cho họ. Thay vào đó, VFF kỳ vọng nâng cao chất lượng cầu thủ nội và tiếp thêm ngọn lửa khát khao cống hiến.
“Chúng tôi làm bóng đá không chỉ để thắng một trận đấu, mà để xây dựng nền bóng đá có chiều sâu và bản sắc. Từng thất bại sẽ là một bài học để chúng ta đi xa hơn”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn kết luận.
Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang bị cuốn theo trào lưu nhập tịch cầu thủ để tìm kiếm vinh quang trước mắt, đội tuyển Việt Nam chọn một lối đi khác: chậm mà chắc, giữ vững bản sắc và tự mình bước tiếp bằng nội lực và khát vọng. Đó là con đường không dễ, nhưng là con đường của một nền bóng đá muốn phát triển bền vững, mang tầm vóc riêng.