Bước vào trận đấu sau chiến thắng giòn giã 7-0 trước Timor Leste ở lượt ra quân, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục đặt niềm tin vào đội hình xuất phát đã thi đấu hiệu quả. Phía bên kia chiến tuyến, Singapore chọn tiếp cận trận đấu bằng lối chơi phòng ngự lùi sâu, tổ chức đội hình kỷ luật và tranh chấp quyết liệt, gây ra nhiều bế tắc cho đội chủ nhà trong những phút đầu.
Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút thăm dò, đội tuyển Việt Nam dần làm chủ cuộc chơi và gia tăng sức ép dồn dập. Hàng tiền vệ với sự cơ động của Quang Hải, Hoàng Đức và Tiến Anh giúp đội chủ nhà triển khai bóng mạch lạc. Trên hàng công, bộ ba: Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên liên tục di chuyển rộng để xé rách hàng phòng ngự đối phương.

Cơ hội rõ ràng đầu tiên đến ở phút 18 khi Tiến Anh tung cú sút xa đầy uy lực buộc thủ môn Izwan Mahbud phải trổ tài cứu thua. Chỉ 3 phút sau, vẫn là Tiến Anh dọn cỗ thuận lợi cho Đình Bắc dứt điểm cận thành nhưng bóng lại đi chệch mục tiêu.
Tới phút 27, Thành Chung lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu chệch cột dọc sau quả phạt góc của Hoàng Đức. Đỉnh điểm của sự tiếc nuối trong hiệp 1 diễn ra ở phút 30, khi Hoàng Đức thực hiện cú dứt điểm đẳng cấp đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành Singapore.
Sang hiệp 2, thế trận lấn lướt tiếp tục được đội chủ nhà duy trì. Phút 49, Xuân Son trả ngược thuận lợi nhưng Hoàng Hên lại dứt điểm ra ngoài trong tư thế hoàn toàn trống trải. Tới phút 60, pha phối hợp ăn ý của hàng công mở ra cơ hội cho Tiến Anh, song cú dứt điểm của tiền vệ này lại đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Ở chiều ngược lại, những điều chỉnh nhân sự giúp Singapore có thêm một số pha phản công sắc nét. Phút 77, Ilhan Fandi băng vào dứt điểm nguy hiểm sau tình huống đá phạt cố định, nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đã khép góc kịp thời để cứu thua cho Việt Nam.
Càng về cuối trận, đội tuyển Việt Nam càng đẩy cao đội hình gia tăng áp lực. Phút 80, Nguyễn Tài Lộc tung cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm, nhưng vận may một lần nữa quay lưng khi bóng thêm một lần dội xà ngang bật ra. Ít phút sau, Singapore đáp trả bằng cú sút đổi hướng của Bin Anuar, nhưng Lê Giang Patrik vẫn thi đấu tập trung để làm chủ tình hình.

Không thể khai thông thế bế tắc trong suốt 90 phút thi đấu, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam giành thêm 1 điểm sau 2 lượt trận. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có vài ngày hội quân điều chỉnh trước khi bước vào chuyến làm khách dự báo nhiều khó khăn trên sân của Indonesia ở lượt trận tiếp theo.