Đội tuyển Việt Nam: Cảm hứng từ Xuân Son

Chân sút Brazil nhập tịch Nguyễn Xuân Son quay trở lại đội tuyển sau khi bình phục chấn thương, đem lại nguồn cảm hứng cho các đồng đội và cả người hâm mộ trước trận tái đấu với đội chủ nhà Lào tại Vòng loại ASIAN Cup 2027…

z7212996738925-70f31372abc26a23d213d60e9aede812-2048x1365-1763003555.jpg
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã bình phục chấn thương và có thể ra sân tập luyện cùng đồng đội. Ảnh: VFF

Trong đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 11, đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã bình phục chấn thương sau gần 1 năm điều trị và có thể ra sân thi đấu ngay trong trận gặp Lào tại Vientiane vào ngày 19/11 tới. Người hâm mộ Việt Nam vẫn còn nhớ tới khoảnh khắc hàng triệu con tim như bị bóp nghẹt khi Xuân Son gặp chấn thương trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 diễn ra trên sân Rajamangala tại Thái Lan hồi đầu năm 2025. Pha bứt phá tốc độ và nỗ lực đón đường chuyền của đồng đội ở cuối hiệp 1 khiến Xuân Son khựng lại và ngã xuống sân đau đớn. 

Kết quả chụp phim xác định, chân sút nhập tịch của đội tuyển Việt Nam bị gãy cả 2 xương cẳng chân và có mảnh rời lớn. Chấn thương rất nặng, có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của cầu thủ nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Thật may mắn khi Xuân Son được các bác sĩ hàng đầu  tại Trung tâm Y học Thể thao Vinmec thăm khám và điều trị tích cực bằng những phương pháp hiện đại nên quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi. Chỉ sau hơn 11 tháng, nhờ sự kiên trì và nỗ lực Xuân Son đã hồi phục hoàn toàn và có thể ra sân tập luyện bình thường với các đồng đội.

576521416-17872091043452504-5957134037706186048-n-1763003749.jpg
Xuân Son so giày cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik trên sân tập. Ảnh: VFF

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các bác sĩ, Ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ… đã luôn động viên, ủng hộ. Tôi đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng thi đấu với cường độ cao trong suốt trận mà không gặp vấn đề gì, hy vọng sẽ tiếp tục được cống hiến hết mình cho đội tuyển Việt Nam…", Xuân Son chia sẻ với các phóng viên trong buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội trên sân Việt Trì. Đội tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 10/11 và dự định sẽ sang Lào vào ngày 15/11 để chuẩn bị cho lượt trận áp chót tại bảng F, gặp đội chủ nhà vào tối 19/11. Một trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam và cả tiền đạo Nguyễn Xuân Son, đã quay trở lại với nguồn cảm hứng mới.

Trong các buổi tập tại Việt Trì, sự xuất hiện của Xuân Son luôn khuấy động không khí sôi nổi, hào hứng. Vui nhất có lẽ là huấn luyện viên Kim Sang-sik khi có thêm sự lựa chọn chất lượng để tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công, thi đấu có phần bế tắc trong 2 trận đấu gần nhất gặp đội tuyển Nepal. Chưa cần biết, ông thầy người Hàn Quốc sẽ sử dụng Xuân Son như thế nào, nhưng chỉ cần Xuân Son kịp trở lại đúng thời điểm này đã tạo ra nhiều hiệu ứng tích cực, không chỉ cho đội tuyển Việt Nam mà chính các đối thủ cũng sẽ phải dè chừng và thận trọng hơn khi phải để mắt tới chân sút chủ lực, có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. 

580607550-17872185405452504-787237349019158623-n-1763003819.jpg
Chân sút nhập tịch luôn đem đến nụ cười lạc quan cho các đồng đội. Ảnh: VFF

Tuy vẫn còn chờ xem Xuân Son tập luyện và lấy lại phong độ như thế nào sau gần 1 năm vắng bóng trên sân cỏ, nhưng bản năng và cảm giác săn bàn cực tốt của chân sút từng giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất  tại ASEAN Cup 2024 rất đáng được chờ đợi. Không quá lời khi nói rằng, Xuân Son vẫn đang là nguồn cảm hứng của đội tuyển Việt Nam.

Đan Phượng