Đội tuyển U22 Malaysia hãy tự trách mình

Huấn luyện viên Elavarasan Elangowan cho rằng, điều kiện thời tiết khiến học trò của ông gặp nhiều khó khăn và gần như không thể chơi bóng theo đúng ý đồ, dù trên thực tế “Bầy Hổ” đã được thủ môn Quan Văn Chuẩn “chiêu đãi” 1 bàn thắng khi để bóng ướt nhẹp tuột khỏi tay…

Mưa to thì đội nào cũng khó đá, khi phải thi đấu trên mặt sân vốn đã tệ do bị “cày ải” liên tục suốt những ngày qua. Mặt sân không bằng phẳng khiến cầu thủ của 2 đội liên tục chuyền bóng sai địa chỉ. Điều kiện sân trơn, bóng ướt cũng khiến cho những pha tranh chấp trở nên khó kiểm soát, dễ dẫn đến những sai lầm.

thu-mon-u22-malaysia-du-da-can-pha-duoc-cu-da-11m-nhung-khong-the-ngan-can-van-tung-ghi-ban-thang-1683606336.jpg
Thủ môn đội tuyển U22 Malaysia dù đã cản phá được cú đá 11m, nhưng không thể ngăn cản Văn Tùng ghi bàn thắng. Ảnh: Như Huy

U22 Malaysia phải nhận bàn thua sớm từ quả phạt 11m sau khi hậu vệ Harith Haiqal để bóng chạm tay trong khu vực 16m50. Tuy quyết định thổi phạt đền của trọng tài Jumpei Iida (người Nhật Bản) có thể gây tranh cãi, nhưng trách trời sao được khi ở cuối hiệp 1 họ cũng được “bù đắp” bằng bàn thắng sau cú sút bóng trên tay thủ môn Quan Văn Chuẩn của U22 Việt Nam để rút ngắn tỷ số.

z4328372674998-664612e5491550785ceb9bbe8de493e2-1683606929.jpg
Các cầu thủ U22 Malaysia bị ức chế, liên tục sa đà vào việc khiếu nại, tranh cãi với các quyết định của trọng tài. Ảnh: Như Huy

Thực tế, cả Ela và các cầu thủ trẻ Malaysia đã mắc phải sai lầm ngay từ cách tiếp cận trận đấu với ý đồ chơi tấn công phủ đầu, sẵn sàng tranh chấp quyết liệt thậm chí đá rắn, nhưng lại bị chính đối thủ dằn mặt với 2 bàn thắng quyết định của Văn Tùng. U22 Việt Nam kiểm soát bóng 54%, tung ra 5 cú sút đều trúng đích và ghi được 2 bàn, trong khi U22 Malaysia có tới 8 lần dứt điểm, nhưng chỉ có 2 lần trúng mục tiêu. Cả 2 đội đều có 4 sự thay đổi cầu thủ, đều diễn ra trong hiệp đấu thứ hai và trong cuộc đấu trí với huấn luyện viên Troussier, Elavarasan cũng luôn ở thế bị động và không thể lường trước được ý đồ của đối thủ.

z4328372724784-2c3cbf211fd56f8df50e2eb9b5ad39de-1683606854.jpg
Trọng tài người Nhật Bản rút ra 2 chiếc thẻ đỏ chỉ trong vài phút sau những pha phạm lỗi thô thiển của các cầu thủ U22 Malaysia. Ảnh: Như Huy

Đội tuyển U22 Malaysia chỉ có thể tự trách mình khi mất kiểm soát, hay nói chính xác đã tự “bắn vào chân” với 2 chiếc thẻ đỏ chỉ trong vòng vài phút cuối trận. Lẽ ra, tỷ số có thể còn cao hơn, nhưng đáng tiếc là các cầu thủ U22 Việt Nam không tận dụng được ưu thế hơn người trong 10 phút cuối trận để ghi thêm bàn thắng. Trong cuộc đối đầu mang tính quyết định cho tấm vé vào bán kết, huấn luyện viên Troussier đã chọn lối chơi an toàn khi rút 2 cầu thủ tấn công lợi hại là Văn Tùng, Văn Đô ra để đưa Duy Cương, Công Đến vào tăng cường cho hàng phòng ngự nhằm đảm bảo chiến thắng.

z4328974630907-72afbf947e4b12b2b13ccb7f70ab399a-1683606561.jpg
Huấn luyện viên Elavarasan Elangowan thừa nhận, U22 Việt Nam thắng xứng đáng. Ảnh: Như Huy

Những toan tính và sự may rủi là một phần của bóng đá, nhưng quan trọng nhất vẫn phải dựa vào thực lực và đẳng cấp. Dù các cầu thủ U22 Việt Nam không có được thể hình lý tưởng và sức vóc như U22 Malaysia, nhưng lại hơn hẳn về bản lĩnh, sự tỉnh táo và khôn khéo. Trong phòng họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Elavarasan thừa nhận, đội tuyển U22 Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng.

Dư luận và báo chí Malaysia dĩ nhiên rất thất vọng khi chứng kiến đội nhà sớm phải chia tay với SEA Games 32 và họ phải chờ thêm 2 năm nữa mới có thể nhen nhóm lại hy vọng cạnh tranh tấm huy chương vàng.

Việt Hưng