Dù bị đánh giá thấp hơn, U17 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. Các cầu thủ nhanh chóng đẩy cao đội hình, giành quyền kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Phút 23, từ pha phối hợp đẹp mắt, Đức Duy chuyền bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Duy Khang băng vào dứt điểm, mở tỷ số 1-0 cho U17 Việt Nam.
Sau bàn thắng, đội bóng áo đỏ chủ động chơi chắc chắn, hạ thấp đội hình và kiểm soát bóng ở khu giữa sân. Các cầu thủ thi đấu đầy quyết tâm, liên tục hỗ trợ phòng ngự và không ngại va chạm để bảo vệ thành quả. Ở phút bù giờ thứ hai của hiệp 1 (45+2), UAE tổ chức pha phản công nhanh khiến hàng thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Tấn Dũng phá hụt bóng, nhưng một trung vệ áo đỏ đã kịp thời lùi về can thiệp, cứu thua kịp thời.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam bất ngờ tăng tốc như ở đầu trận. Ngay phút 47, Hồng Phong tung cú sút xa táo bạo, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Sau đó, UAE dần lấy lại thế trận và dồn ép khiến các cầu thủ Việt Nam phải lùi sâu tổ chức phòng ngự.
Phút 51, Khamis vượt qua Việt Anh - trung vệ cuối cùng của hàng thủ Việt Nam - nhưng thủ môn Xuân Tín đã xuất sắc bay người cản phá. Gần 10 phút sau, Khamis tiếp tục gây sóng gió trong vòng cấm nhưng không thể kiểm soát bóng. Jayden cũng có cơ hội dứt điểm góc hẹp nhưng tiếp tục bị Xuân Tín từ chối bàn thắng.
Đến phút 87, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Jayden thoát xuống vượt qua Đức Duy rồi căng ngang để Hazaa Faisal đánh đầu cận thành, gỡ hòa 1-1 cho UAE. Không còn gì để mất, U17 Việt Nam dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối.
Dù hiệp 2 có 7 phút bù giờ, nhưng các học trò của huấn luyện viên Roland không thể tìm thêm bàn thắng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Việt Nam đã bật khóc vì tiếc nuối khi bị gỡ hòa ở những phút cuối trận.

Với 3 trận hòa và 3 điểm, U17 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng. Tuy phải nằm chung bảng với những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Australia và UAE, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực và để lại nhiều dấu ấn tích cực tại giải lần này.
Trong khi đó, mặc dù để thua Australia 2-3 ở lượt trận cuối, Nhật Bản vẫn giành quyền vào tứ kết với ngôi đầu bảng B. Cả 3 đội Nhật Bản, UAE và Australia đều có cùng 4 điểm, nhưng xét về thành tích đối đầu trực tiếp, Nhật Bản và UAE là 2 đội xếp trên và giành vé đi tiếp, trong khi Australia bị loại đầy tiếc nuối.
U17 Việt Nam khép lại giải đấu với 3 trận hòa, giành được 3 điểm - một kết quả phản ánh nỗ lực và tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của các cầu thủ trẻ.