Đội tuyển Đức chia điểm tiếc nuối

Rạng sáng 5/9, tuyển Đức bị Hy Lạp cầm hòa 0-0 trên sân Toumbas tại bảng B Nations League A. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép vượt trội nhưng thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp vẫn bất lực trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà.

Đức bước vào chuyến làm khách này với quyết tâm giành trọn 3 điểm sau thất bại 0-1 trước Hy Lạp ở lượt đi. "Die Mannschaft" nhanh chóng dâng cao đội hình và tìm cách áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, Hy Lạp mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ 2, đội trưởng Giorgos Masouras bật cao đánh đầu hiểm hóc từ cự ly gần, buộc thủ thành Jonas Urbig phải phản xạ xuất thần để cứu thua cho Đức.

duc-1791158149.jpg

Sau khoảnh khắc thót tim, Đức nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng và liên tục gây sức ép. Derry Scherhant trở thành mũi tấn công đáng chú ý bên hành lang cánh với những pha bứt tốc và các đường căng ngang nguy hiểm, trong khi tuyến giữa Đức liên tục tìm cách kéo giãn hệ thống phòng ngự nhiều lớp của đội chủ nhà.

Phút 31, sức ép của Đức tưởng như đã được cụ thể hóa thành bàn thắng. Scherhant thực hiện đường căng ngang vừa tầm để Jonathan Burkardt băng vào đệm bóng tung lưới thủ môn Konstantinos Tzolakis.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài. Sau khi trực tiếp xem lại tình huống trên màn hình VAR, trọng tài người Pháp Clement Turpin quyết định không công nhận bàn thắng vì xác định có lỗi chạm tay của Tom Bischof trong pha bóng trước đó.

Quyết định này khiến Đức mất đi cơ hội vượt lên dẫn trước dù đã tạo ra thế trận áp đảo. Trong 45 phút đầu tiên, đội khách tung ra tới 13 pha dứt điểm nhưng không thể đánh bại Tzolakis. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Jurgen Klopp yêu cầu các học trò đẩy cao tốc độ tấn công. Đức tiếp tục chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng Hy Lạp chủ động lùi sâu, duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và dựng lên nhiều lớp phòng ngự trước vòng cấm.

Trước sự bế tắc của các mũi nhọn trên hàng công, Klopp lần lượt đưa Nick Woltemade, Said El Mala và Mika Baur vào sân nhằm tạo thêm sức sáng tạo và tốc độ cho mặt trận tấn công.

duc-2-1791158149.jpg

Tuy nhiên, những thay đổi của nhà cầm quân người Đức không tạo ra khác biệt đủ lớn. Florian Wirtz có những đường chuyền tìm khoảng trống nhưng hàng thủ Hy Lạp vẫn đứng vững, trong khi cú sút xa của Philipp Treu cùng một số tình huống dứt điểm khác đều thiếu độ chính xác.

Thủ môn Tzolakis tiếp tục có một ngày thi đấu chắc chắn, hóa giải những quả tạt và các pha dứt điểm từ tuyến hai của Đức. Càng về cuối trận, Hy Lạp càng chủ động kéo thấp đội hình để bảo vệ kết quả.

Trong những phút bù giờ, Đức dồn toàn lực tìm kiếm bàn thắng nhưng vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chủ nhà. Trung vệ Malick Thiaw thậm chí phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi chiến thuật nhằm ngăn chặn đợt phản công của Hy Lạp.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên với tỷ số 0-0. Đức phải chấp nhận chia điểm dù tạo ra thế trận áp đảo và có thời điểm tưởng như đã khai thông được bế tắc.

Kết quả này khiến Đức đứng thứ ba bảng B với 5 điểm sau 4 trận, kém hai đội dẫn đầu Hà Lan và Hy Lạp 3 điểm. Với chỉ còn 2 lượt trận, cuộc đua giành vé đi tiếp tại Nations League A đang trở nên khó khăn hơn đối với thầy trò Klopp.

Đức sẽ có cơ hội cải thiện vị trí ở lượt trận tiếp theo khi chạm trán Serbia vào ngày 14/11.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)