
"DNA" hiện đã chính thức có mặt trên tất cả các nền tảng phát nhạc trực tuyến toàn cầu. Ca khúc là sự kết hợp giữa 4 tên tuổi lớn mang tầm ảnh hưởng quốc tế sâu rộng: nam cao huyền thoại người Ý - Maestro Andrea Bocelli, "phù thủy âm nhạc" kiêm DJ kiêm nhà sản xuất số 1 thế giới - David Guetta, siêu sao hip-hop từng giành 3 giải Grammy - Megan Thee Stallion và EJAE - nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài hoa từng sở hữu trọn bộ sưu tập giải thưởng danh giá từ Oscar, Grammy cho đến Quả cầu Vàng.
Sự hòa quyện này tạo nên một cấu trúc âm nhạc vừa tôn nghiêm, vừa thời thượng. Giọng ca cổ điển vượt thời gian của Andrea Bocelli mang lại sức nặng cảm xúc và tôn vinh những giá trị di sản lâu đời của bóng đá. Trong khi đó, tư duy sản xuất âm nhạc điện tử đỉnh cao của David Guetta mang đến quy mô hoành tráng, tính thời đại và sự phổ quát cho toàn cầu. Sự góp mặt của Megan Thee Stallion và EJAE chính là đại diện cho tiếng nói và hơi thở mãnh liệt của thế hệ người hâm mộ hiện đại.
Lấy cảm hứng từ mật mã di truyền "DNA", bài hát là lời khẳng định mạnh mẽ rằng bóng đá không chỉ dừng lại là một trò chơi thể thao thuần túy, mà nó chính là bản sắc, là sợi dây kết nối sự đoàn kết, khát vọng và cảm giác thuộc về giữa hàng triệu con người không phân biệt biên giới. Đúng như câu hát chủ đạo của ca khúc: "Nó không chỉ là một trò chơi, đó là DNA của chúng ta" (It’s more than just a game, it’s our DNA), tác phẩm đã cô đọng một cách xuất sắc những mối liên kết văn hóa và cảm xúc sâu sắc giữa các thế hệ trên khắp thế giới.
Đối với nam ca sĩ EJAE, việc tham gia vào dự án này còn mang một ý nghĩa tinh thần vô cùng thiêng liêng khi anh được tự tay viết những lời ca bằng tiếng Hàn Quốc vào bản nhạc chung của thế giới. "Được đại diện cho Hàn Quốc đứng trên sân khấu lớn này là một vinh dự tột cùng đối với tôi"- EJAE xúc động chia sẻ - "Một trong những ký ức tuổi thơ sâu đậm nhất của tôi là được hòa mình vào dòng người tại Seoul trong kỳ World Cup 2002 và chứng kiến cả thành phố gắn kết làm một. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác những người hoàn toàn xa lạ ôm lấy nhau ăn mừng trên phố. Với tôi, sự đồng lòng đó chính là ý nghĩa đích thực của World Cup”.
Huyền thoại Andrea Bocelli cũng không giấu nổi sự xúc động: "Tựa đề của bài hát đã nói lên tất cả. Bóng đá đã hiện hữu trong cuộc sống của tôi từ khi tôi có thể nhớ được và sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tim tôi. Được mời hát ca khúc chính thức và tham gia Lễ khai mạc là một vinh dự khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi hát ca khúc này là để dành tặng cho FIFA, Ban Tổ chức và mọi người hâm mộ đang tụ họp tại các sân vận động, trong phòng khách hay ở những quảng trường làng trên khắp hành tinh".
Là ca khúc chủ đề nằm trong album chính thức của ngày hội bóng đá năm nay, "DNA" đóng vai trò là hạt nhân cốt lõi trong chương trình âm nhạc toàn cầu của FIFA. Việc ra mắt ca khúc ngay trước giờ bóng lăn nhằm thiết lập một dấu ấn cảm xúc sâu đậm trước khi giải đấu mở rộng với quy mô 48 đội bóng chính thức tranh tài tại 16 thành phố của 3 quốc gia Bắc Mỹ. Ngay trong Lễ khai mạc diễn ra vào rạng sáng 12/6 (giờ Việt Nam) người hâm mộ sẽ được thưởng thức màn trình diễn trực tiếp đầu tiên của siêu phẩm này. Theo công bố từ Ban Tổ chức, danh ca Andrea Bocelli và EJAE sẽ cùng nhau bước lên sân khấu tại Lễ khai mạc ở thủ đô Mexico City để cất lên những giai điệu đầu tiên của "DNA", chính thức khai hỏa cho tiếng còi khai cuộc của World Cup 2026.