Được đặc cách thi đấu từ vòng 32, Dick Jaspers nằm ở bảng A cùng Nguyễn Như Lê (Việt Nam), Mohamed Abdin (Ai Cập) và Ryuuji Umeda (Nhật Bản) - cựu vô địch thế giới. Cơ thủ người Hà Lan dễ dàng giành ngôi nhất bảng với thành tích toàn thắng, điểm số cách biệt 40-12 trước Umeda, 40-27 trước Như Lê và 40-11 trước Abdin.
Ở vòng 16, Jaspers tái ngộ Nguyễn Như Lê và tiếp tục thắng áp đảo 50-26. Đến tứ kết, anh đánh bại “lão tướng” người Ý Marco Zanetti với tỉ số khó tin 50-22 chỉ sau 17 lượt cơ, cho thấy phong độ thăng hoa.

Tại bán kết, Jaspers đối đầu với cơ thủ số 1 Việt Nam - Trần Quyết Chiến. Đây được xem là trận đấu khó khăn nhất của Jaspers tại giải. Anh bị Quyết Chiến dẫn trước phần lớn thời gian, nhưng bản lĩnh cùng kinh nghiệm đã giúp cơ thủ Hà Lan lội ngược dòng, giành chiến thắng nghẹt thở 50-48 sau 30 lượt cơ.
Trận chung kết sau đó chứng kiến một Jaspers hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Anh đánh bại Heo Jung-han (Hàn Quốc) với tỉ số 50-33 chỉ sau 20 lượt cơ, qua đó lần đầu tiên lên ngôi tại TP.HCM World Cup sau 9 lần tham dự. Đây cũng là danh hiệu World Cup thứ 32 trong sự nghiệp của anh, chỉ còn xếp sau huyền thoại Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển, 46 chức vô địch).

Với chức vô địch, Dick Jaspers nhận 16.000 euro (khoảng 470 triệu đồng) và 80 điểm thưởng, tiếp tục giữ vững ngôi đầu Bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards Carom Thế giới (UMB). Á quân Heo Jung-han nhận 10.000 euro và 54 điểm thưởng. Hai cơ thủ đồng hạng ba - Trần Quyết Chiến và Hwang Bong-joo - mỗi người nhận 6.000 euro cùng 36 điểm.
Giải đấu tại TP.HCM là chặng World Cup thứ hai trong năm 2025. Với màn trình diễn ấn tượng, Dick Jaspers đang có khởi đầu hoàn hảo trên hành trình bảo vệ danh hiệu “Nhà vô địch của mùa giải” - danh hiệu được xác định dựa trên tổng điểm tích lũy qua các chặng World Cup. Năm 2024, Jaspers cũng giành danh hiệu này khi có cùng điểm số với Trần Quyết Chiến nhưng hơn về hiệu số phụ.