Cúp Quốc gia 2025-2026: "Còi to cho vượt"

Trên sân nhà Chi Lăng, Đà Nẵng đang ngụp lặn ở nhóm cuối V.League dễ dàng để thủng lưới 2 bàn trước Nam Định, dù Phi Hoàng nỗ lực gỡ lại 1 bàn, nhưng đội bóng sông Hàn rút cuộc cũng phải nhường đường cho đối thủ vượt mặt…

6-29-2048x1365-1773889870.jpg
Đà Nẵng để thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp 1 trước khi Phi Hoàng gỡ lại bàn danh dự và nhường vé vào bán kết cho Nam Định. Ảnh: VPF

Việc thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn dừng bước ngay sau vòng tứ kết Cúp Quốc gia chẳng có gì bất ngờ, nếu không muốn nói đã nằm trong toan tính khi Đà Nẵng vẫn đang ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng V.League. Dù đã thoát khỏi vị trí đội sổ, nhưng Đà Nẵng chỉ hơn PVF-CAND đúng 1 điểm, với thực lực và binh tình như hiện  tại, nếu cứ ôm đồm thêm cả Cúp không khéo “xôi hỏng, bỏng không”. 

Đà Nẵng thua Nam Định là hợp lẽ, khi đối thủ có “xe tốt, còi to” nhưng lại đang ì ạch và bị thất thế, thậm chí có nguy cơ trắng tay ở mùa giải năm nay. Dù Đà Nẵng cho vượt ở Chi Lăng, nhưng thực tế “lái trưởng” Vũ Hồng Việt và ê kíp toàn sao số lại chơi không có gì nổi bật, thậm chí còn để chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn. Khác biệt có chăng chỉ là Xuân Son với bản năng săn bàn khiến các trung vệ Đà Nẵng thay nhau theo kèm rất vất vả vẫn không thể ngăn cản được. 

9-14-2048x1365-1773889988.jpg
Xuân Son vẫn khác biệt với bản năng săn bàn nhạy bén. Ảnh: VPF

Dù sao thì thua Nam Định ở Cúp cũng không phải vấn đề quá lớn khi chỉ 4 ngày sau, chủ nhà Đà Nẵng sẽ còn phải đón tiếp Công an Hà Nội với trận đấu bù của vòng 13 V.League. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đã tranh thủ đá Cúp với Nam Định để chạy thử đội hình có thể coi là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại với thủ môn Nguyễn Văn Toản trong khung thành, các trung vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Phi Long, Vũ Văn Sơn, các tiền vệ Joel Lopez, Nguyễn Đình Duy, Nguyễn Phi Hoàng, Phan Văn Long và chân sút chủ lực Ribamar… để “bày binh bố trận” chuẩn bị nghênh chiến với thầy trò huấn luyện viên Polking. 

Đà Nẵng sẽ phải tranh thủ tối đa cơ hội đá ít hơn các đối thủ để có thể bứt phá trong cuộc đua trụ hạng ở nhóm cuối. Sau vòng đấu 16, vẫn còn tới 4 đội níu chân nhau với khoảng cách điểm số không đáng kể. Với 12 điểm, thầy trò huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có thể bắt kịp Hoàng Anh Gia Lai ở vị trí thứ 11 nếu giành trọn 3 điểm trước Công an Hà Nội. Hơi khó, nhưng chỉ cần không để thua cũng có thể vượt lên trước Thanh Hóa để tạm có vị trí an toàn. 

Vào chiều 21/2, đến lượt đội bóng đang đội sổ là PVF-CAND vào làm khách tại Ninh Bình trong tình cảnh chẳng khác gì Đà Nẵng, khi phải đối diện với đối thủ “mạnh gạo, bạo tiền” đang thất thế và "bóp còi" inh ỏi xin vượt lên trên đường đua Cúp Quốc gia 2025-2026.

cup1-1773890138.jpg
3 cặp đấu còn lại tại Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026. Ảnh: VPF
Hưng Yên