Cúp Quốc gia 2024-2025: Đá trên "sân đất nện"

Chủ nhà Thể Công Viettel tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2024-2025 trên sân Mỹ Đình trơ trụi cỏ, khiến huấn luyện viên ngao ngán khi chứng kiến hậu quả cầu thủ bị chấn thương nặng…

md11-1743385998.png
Mặt sân Mỹ Đình đang là nỗi ám ảnh với các cầu thủ khi phải chịu nhiều rủi ro chấn thương (Ảnh chụp từ màn hình)

Mặt sân Mỹ Đình đã xuống cấp nghiêm trọng sau các sự kiện được tổ chức gần đây, khiến cho cầu thủ của 2 đội bóng gặp khó khăn khi phải thi đấu trong điều kiện rất tồi tệ. Chủ nhà Thể Công Viettel có vẻ như đã quen với việc phải thường xuyên chơi bóng trên “sân đất nện” đã giành chiến thắng 2-0, trong khi Hoàng Anh Gia Lai phải trả giá đắt với chấn thương rất nặng của trung vệ trẻ Lý Đức, vừa trở về sau đợt tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Lê Quang Trãi không giấu nổi lo lắng và bức xúc: "Mặt sân Mỹ Đình quá xấu là nguyên nhân khiến trung vệ Lý Đức và hậu vệ Đình Lâm bị chấn thương. Lâm may mắn chỉ bị đau nhẹ, nhưng Đức thì hơi nặng. Các bác sĩ của đội đã kiểm tra sơ bộ và thông báo tình hình như vậy. Thực tế, chỉ là một pha truy cản bình thường của các trung vệ, nhưng mặt sân xấu khiến động tác tiếp đất của Lý Đức đầy rủi ro và đã gây chấn thương nặng…". 

md2-1743385897.png
Trung vệ trẻ Lý Đức gặp chấn thương nặng sau pha tranh bóng trên mặt sân trơ trụi cỏ. (Ảnh chụp từ màn hình)

Trước đó, trung vệ Jairo Filho cũng khiến Ban huấn luyện và các đồng đội tái mặt sau pha tranh bóng trong khu vực 16m50 của đội nhà và ôm chân đau đớn. Huấn luyện viên Lê Quang Trãi thậm chí đã cho A Hoàng khởi động để sẵn sàng vào sân đá thay, nhưng may mắn là trung vệ trụ cột người Brazil vẫn có thể gắng gượng thi đấu đến cuối trận. 

Vòng tứ kết Cúp Quốc gia diễn ra ngay sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 3 giúp các đội bóng có cơ hội ra sân khởi động để chuẩn bị bước vào chặng đua nước rút ở V.League, nhưng thật đen đủi khi Hoàng Anh Gia Lai phải chịu “thua đơn, thiệt kép” với những chấn thương không đáng có. Tình trạng xuống cấp và chất lượng mặt sân đã được cảnh báo từ trước, trên thực tế cũng đã có những sân bóng phải đóng cửa để nâng cấp, sửa chữa nhưng có lẽ vẫn chưa đủ quyết liệt để có thể chấm dứt tình trạng đáng lo ngại này.  

bia-20-1743386243.jpg
Chủ nhà Thể Công Viettel giành chiến thắng 2-0 để lọt vào bán kết, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì khi phải thi đấu trên "sân đất nện". Ảnh: VPF

"Sân Mỹ Đình hôm nay phải nói là thực sự quá tệ, khiến cho cả 2 đội bóng đều bị ảnh hưởng, thậm chí chúng tôi đã buộc phải thay đổi lối chơi bởi việc kiểm soát bóng và phối hợp trên mặt sân như thế này thực sự rất khó khăn và không hiệu quả…", huấn luyện  viên Nguyễn Đức Thắng của đội chủ nhà thừa nhận. Hợp đồng thuê sân Mỹ Đình của câu lạc bộ Thể Công Viettel có thời hạn đến hết mùa giải năm nay, nhưng với tình trạng như hiện tại không loại trừ khả năng, Ban Tổ chức V.League sẽ can thiệp và buộc thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng phải chuyển sang thi đấu tại sân bóng khác đạt tiêu chuẩn như trường hợp câu lạc bộ Hà Tĩnh phải đá nhờ tại Vinh vì sân nhà xuống cấp, bị các đội kêu ca. 

Thể Công Viettel dù chuyển sang thi đấu tại sân Mỹ Đình từ đầu mùa giải để “giảm tải” cho sân Hàng Đẫy, nhưng với chất lượng mặt sân quá tệ không chỉ đội chủ nhà gặp khó mà cả các đội khách cũng rất ngán ngẩm khi phải tới sân Mỹ Đình thi đấu. Vòng 17 V.League diễn ra cuối tuần này, Thể Công Viettel tiếp tục ở lại sân nhà để tiếp đón Quảng Nam. Có lẽ chẳng ai muốn hành xác và gánh chịu rủi ro với những chấn thương như trung vệ Phạm Lý Đức đã gặp phải. 

screenshot-547-1743386623.png
Kết quả Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2024-2025
Việt Hưng