Sau thất bại ở chung kết AFC Champions League Two trước Gamba Osaka ngay trên sân nhà, Ronaldo cùng đồng đội chịu sức ép rất lớn khi bước vào trận cuối của mùa giải. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, Al Nassr nhập cuộc hứng khởi và có 2 bàn vào lưới đối thủ do công của Sadio Mane và Joao Felix.
Tưởng chừng thầy trò huấn luyện viên Jorge Jesus sẽ có trận thắng dễ nhưng hàng thủ Al Nassr một lần nữa mắc sai lầm, tạo cơ hội cho đối thủ rút ngắn tỷ số. Morlaye Sylla tận dụng tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm của Simakan để đá phạt đền thành công, rút ngắn tỷ số còn 1-2 và khiến Al-Awwal Park chìm trong sự lo lắng.

Vào thời điểm khó khăn nhất, Ronaldo đã lên tiếng. Phút 63, siêu sao người Bồ Đào Nha tung cú đá phạt hàng rào đưa bóng xuyên qua "rừng" cầu thủ, trước khi găm vào góc xa khung thành. Khoảnh khắc tỏa sáng của CR7 dập tắt ý chí chiến đấu của đối thủ, đưa Al Nassr thẳng tiến đến ngôi vô địch.
Chưa dừng ở đó, Ronaldo còn tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách để sút tung nóc lưới Damac ở phút 81, ấn định thắng lợi 4-1 cho Al Nassr. Bất chấp nỗ lực bám đuổi gắt gao của Al Hilal, Al Nassr chứng tỏ bản lĩnh của mình, qua đó kết thúc mùa giải với 86 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với đại kình địch.
Trong khi đó, sau khi lập công, Ronaldo thực hiện màn ăn mừng Siu đầy cảm xúc rồi bật khóc ngay trên sân. Đến khi được rút ra nghỉ ở phút 88, lão tướng sinh năm 1985 tiếp tục rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ở khu kỹ thuật và được đồng đội và Ban huấn luyện đến chia vui. Trên khán đài VIP, vợ chưa cưới Georgina Rodriguez và con gái của Ronaldo đều nở nụ cười rạng rỡ.

Ở tuổi 41, Ronaldo có đóng góp quan trọng vào ngôi vương của Al Nassr, khi ghi đến 28 bàn chỉ sau 30 lần ra sân, xếp sau anh là đồng hương Felix với 20 bàn sau 32 trận.
Sau 7 năm, Al Nassr mới lại giành chức vô địch quốc gia. Sau chức vô địch Saudi Pro League 2025-2026, Al Nassr đứng trước mùa Hè đầy biến động khi huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus xác nhận rời đi. Với cá nhân Cristiano Ronaldo, đây là danh hiệu thứ 37 và cũng là lần đầu tiên, anh nâng cao một chiếc cúp chính thức ở cấp câu lạc bộ, kể từ khi rời Juventus.
Chức vô địch Saudi Pro League giúp Ronaldo có sự tự tin khi trở lại hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha, từ đó hướng đến mục tiêu lớn nhất tại World Cup 2026.