Đáng mừng hơn cả, các trụ cột từng dính chấn thương nhẹ như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt và Lý Đức đều có thể tập luyện bình thường, hoàn thành giáo án và cho thấy sự sẵn sàng ở mức cao nhất.
Dưới sự điều hành của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, buổi tập diễn ra trong không khí tập trung, nghiêm túc nhưng vẫn tràn đầy tinh thần tích cực. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc tập trung rèn giũa các bài tập chiến thuật, đặc biệt là những tình huống tổ chức tấn công - phòng ngự và cải thiện khâu dứt điểm, vốn là điểm còn hạn chế trong các trận đấu trước. Song song đó, ông cũng đang cân nhắc phương án nhân sự tối ưu, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa phong độ, kinh nghiệm và thể trạng trong đội hình xuất phát cho trận đấu quyết định.

Chia sẻ trước buổi tập quan trọng, tiền đạo trụ cột Nguyễn Đình Bắc - người được xem là “linh hồn” trong lối chơi tấn công của U23 Việt Nam - khẳng định: “Đây là trận đấu rất quan trọng. Tôi cảm nhận toàn đội đang có sự chuẩn bị tốt và tinh thần rất thoải mái. Chúng tôi đã phân tích kỹ lối chơi của U23 Indonesia. Họ là một đối thủ mạnh, có nhiều cầu thủ chất lượng. Toàn đội sẽ thi đấu quyết tâm và máu lửa nhất có thể”.
Cũng theo Đình Bắc, việc trận chung kết có thể áp dụng VAR là một yếu tố tích cực: “VAR sẽ giúp trận đấu công bằng hơn cho cả 2 đội, đặc biệt với tính chất quan trọng của chung kết. Chúng tôi sẽ nỗ lực thể hiện phong độ tốt nhất để giành chiến thắng”.

Tiền đạo từng tỏa sáng ở vòng bán kết cũng cho biết anh đã hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng bùng nổ nếu được trao cơ hội: “Tôi cảm thấy mình đang dần trở lại với phong độ tốt. Nếu được thi đấu, tôi sẽ cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo”.
Trước sức ép khổng lồ với hơn 80.000 cổ động viên tại sân vận động Gelora Bung Karno, Đình Bắc tỏ ra không hề nao núng. “Nhiều người trong chúng tôi từng thi đấu ở giải U19 tại đây nên không quá bỡ ngỡ. Tinh thần toàn đội rất quyết tâm, sẵn sàng gạt bỏ mọi yếu tố bên ngoài để tập trung thi đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc”.
Anh cũng thẳng thắn thừa nhận vấn đề cần khắc phục của cả đội trong thời gian ngắn còn lại: “Chúng tôi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trong các trận vừa qua, bản thân tôi cũng vậy. Trong 2 buổi tập còn lại, toàn đội sẽ cố gắng tìm lại cảm giác ghi bàn để sẵn sàng cho trận chung kết”.

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29/7 trên sân vận động Gelora Bung Karno ở Jakarta - nơi được mệnh danh là “chảo lửa” đáng sợ nhất Đông Nam Á. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp, đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải, sau 2 lần lên ngôi ở các năm 2022 và 2023.
Trong bối cảnh lực lượng đầy đủ, tinh thần ổn định và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội viết tiếp hành trình lịch sử với một chiến thắng nữa tại sân chơi khu vực. Không chỉ là cuộc tái hiện của kỳ tích, mà hơn cả, đây là lời khẳng định vị thế của U23 Việt Nam trong hệ thống bóng đá trẻ Đông Nam Á.
