
Trận đấu thu hút 66.925 khán giả và mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup 2 đội tuyển đến từ những quốc gia gọi môn Bóng đá là "soccer" thay vì "football" đối đầu nhau. Không khí tại Seattle trở nên sôi động ngay từ trước giờ bóng lăn với màn bay biểu diễn của 4 trực thăng quân sự và pháo hoa chào mừng.
Trước trận đấu, tuyển Mỹ nhận tổn thất lớn khi "ngôi sao" tấn công Christian Pulisic không thể ra sân vì chấn thương bắp chân gặp phải ở chiến thắng 4-1 trước Paraguay. Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino vẫn duy trì phong độ ấn tượng và nhanh chóng chiếm thế chủ động.
Australia nhập cuộc đầy quyết tâm và thậm chí tạo cơ hội đầu tiên khi Mohamed Toure cướp bóng rồi dứt điểm ngay trong phút mở màn. Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm giành lại quyền kiểm soát và liên tục khai thác 2 biên. Phút 11, từ pha chồng biên bên cánh trái, Folarin Balogun dùng tốc độ vượt qua Jacob Italiano trước khi căng ngang vào vòng cấm. Trong nỗ lực ngăn cản Ricardo Pepi, hậu vệ Cameron Burgess lúng túng đá phản lưới nhà, giúp Mỹ mở tỷ số.
Đây là trận thứ hai liên tiếp Mỹ được hưởng lợi từ một bàn phản lưới của đối phương. Tuy nhiên, Australia không vì thế mà đánh mất thế trận. Đại diện châu Á vẫn thi đấu quyết liệt và tạo ra nhiều pha va chạm khiến trận đấu nóng lên. Jordan Bos nhận thẻ vàng sau tình huống vung tay trúng mặt Weston McKennie, trong khi Alessandro Circati cũng bị cảnh cáo vì phạm lỗi với Malik Tillman.
Dù Australia nỗ lực duy trì sức ép, Mỹ vẫn cho thấy sự hiệu quả trong những thời điểm quyết định. Phút 44, từ một tình huống đá phạt được dàn xếp bài bản, Antonee Robinson chuyền ngược ra tuyến hai để Sergino Dest tung cú sút. Bóng đập người Harry Souttar đổi hướng rồi rơi trước khung thành. Alex Freeman băng vào đánh đầu cận thành tung lưới Australia. Sau ít phút kiểm tra VAR, bàn thắng được công nhận, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0.

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Tony Popovic tung vào sân 2 cầu thủ ghi bàn ở trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ là Connor Metcalfe và Nestory Irankunda, đồng thời, chuyển sang sơ đồ tấn công 4-3-3 nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Australia tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, trong đó đáng kể nhất là tình huống Irankunda tạt bóng để Cristian Volpato dứt điểm vọt xà ở phút 62.
Những phút cuối diễn ra căng thẳng với nhiều pha phạm lỗi và tranh cãi. Một vụ xô xát nổ ra sau tình huống Malik Tillman phạm lỗi, khi Folarin Balogun và Harry Souttar xảy ra va chạm. Trọng tài Felix Zwayer phải rút 3 thẻ vàng để hạ nhiệt tình hình. Trận đấu thậm chí còn bị gián đoạn ít phút khi chính vị "vua áo đen" gặp vấn đề chuột rút và cần được chăm sóc y tế.
Dù chịu sức ép đáng kể trong hiệp 2, hàng thủ Mỹ vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 2-0. Đội chủ nhà khép lại trận đấu với 60% thời lượng kiểm soát bóng, thực hiện 10 cú dứt điểm và lần đầu tiên giữ sạch lưới sau 10 trận.
Chiến thắng giúp Mỹ có 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, trở thành đội đồng chủ nhà thứ hai sau Mexico giành vé vào vòng knock-out. Đây cũng là lần thứ bảy trong 11 kỳ World Cup mà đội tuyển Mỹ vượt qua vòng bảng.
Với lợi thế sân nhà cùng màn trình diễn thuyết phục từ đầu giải, thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino đang mang đến nhiều kỳ vọng về chiến dịch World Cup thành công nhất của bóng đá Mỹ kể từ năm 2002. Trong khi đó, Australia vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng sẽ phải chờ kết quả các trận đấu còn lại của bảng D.
