
Theo thông tin từ truyền thông quốc tế, người được FIFA "chọn mặt gửi vàng" để Tổng đạo diễn cho cả 3 chương trình quy mô lần này là đạo diễn lừng danh người Ý - Marco Balich - người có bộ óc thiên tài đứng sau sự thành công rực rỡ của Lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Milan Cortina diễn ra đầu năm 2026 và cũng là nhà sản xuất đứng sau Lễ khai mạc World Cup 2022 đầy ấn tượng tại Qatar.

Đối mặt với thách thức chưa từng có khi phải vận hành 3 ê-kíp độc lập với quy mô từ 260 đến 300 nhân sự tại mỗi thành phố, Tổng đạo diễn Balich đã kết nối 3 buổi lễ trở thành một lễ hội thể thao xuyên suốt với niềm đam mê bóng đá và biểu tượng cốt lõi chính là chiếc cúp vàng danh giá.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định, World Cup là khoảnh khắc mà cả thế giới sẻ chia cùng nhau, bắt đầu “từ chính cách chúng ta mở màn nó” và chuỗi sự kiện tại Mexico City, Toronto, Los Angeles sẽ mang âm nhạc, văn hóa và bóng đá hòa quyện theo cách phản ánh rõ nét nhất cá tính của từng quốc gia lẫn sự đoàn kết định hình nên giải đấu vĩ đại này.

Sân khấu đầu tiên được thắp sáng là thánh đường bóng đá Estadio Azteca có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi tại Thủ đô Mexico City của Mexico - nơi đi vào lịch sử với tư cách là sân vận động duy nhất trên thế giới có 3 lần vinh dự đăng cai trận khai mạc của một kỳ World Cup nam sau các năm 1970 và 1986, đồng thời là nơi lưu dấu ký ức hào hùng của những huyền thoại vĩ đại như Pele và Diego Maradona. Buổi Lễ khai mạc tại Mexico tuy chỉ diễn ra trong 16 phút ngắn ngủi nhưng đã gây ấn tượng với các màn trình diễn tôn vinh văn hóa bản địa và các tiết mục dân gian đương đại.

Bầu không khí bóng đá được kích hoạt tối đa khi ca sỹ Shakira kết hợp cùng nam ca sĩ người Nigeria - Burna Boy - trình diễn "Dai Dai" - bài hát chính thức của World Cup 2026 - bên cạnh chương trình biểu diễn đậm chất Nam Mỹ với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi trên Album chính thức của giải đấu như: Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana và hiện tượng trẻ người Nam Phi - Tyla, trước khi nhường sân cho trận đấu mở màn Bảng A giữa đội tuyển bóng đá nước chủ nhà Mexico và Nam Phi.

Ngay sau Lễ khai mạc tại Mexico rạng sáng nay, sân vận động Toronto (BMO Field) của Canada sẽ bắt đầu Lễ khai mạc của mình vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 12/6 theo giờ địa phương (tức 0 giờ 30 phút ngày 13/6 theo giờ Việt Nam). Buổi lễ dự kiến kéo dài khoảng 13 phút này lấy chủ đề trung tâm là một bức tranh mosaic nhằm tượng trưng cho một xã hội đa sắc tộc, cởi mở và gắn kết, được dẫn dắt bởi 2 biểu tượng âm nhạc lớn nhất của quốc gia này là Michael Buble và Alanis Morissette, bên cạnh sự xuất hiện của các "ngôi sao" đình đám như: Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream và William Prince. Đặc biệt, sự xuất hiện của nữ ca sĩ Elyanna (24 tuổi người Palestine - Chile) sẽ mang lại một cột mốc lịch sử cho âm nhạc Ả Rập tại sân chơi World Cup khi cô mang đến ca khúc "Illuminate" - một tác phẩm thuộc album nhạc phim chính thức của giải đấu được thể hiện bằng tiếng Ả Rập để gửi đi thông điệp về sự hòa hợp nhân loại thông qua thể thao, ngay trước khi đội tuyển nam Canada bước vào trận đấu World Cup lịch sử đầu tiên được chơi trên chính quê hương của mình để đối đầu với đối thủ Bosnia & Herzegovina.

Lễ khai mạc thứ ba và cũng là lễ khai mạc cuối cùng để khép lại chuỗi sự kiện mở màn sẽ diễn ra tại "kinh đô giải trí" Los Angeles của nước Mỹ, được tổ chức tại sân vận động Los Angeles (SoFi Stadium) - kỳ quan kiến trúc hiện đại bậc nhất giải đấu năm nay - vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 12/6 theo giờ địa phương (tức 6 giờ 30 phút sáng ngày 13/6 theo giờ Việt Nam). Trái ngược với vẻ truyền thống của Mexico hay sự lắng đọng của Canada, buổi lễ tại Mỹ sẽ mang hơi thở của một chương trình giải trí thời thượng với kỹ xảo hình ảnh quy mô lớn, lối kể chuyện nhập vai và lấy hình ảnh một chiếc cúp vàng rực rỡ, lấp lánh làm trung tâm nghệ thuật nhằm phản ánh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của quốc gia này đối với văn hóa đại chúng toàn cầu. Sân khấu tại Los Angeles sẽ có sự góp mặt của siêu sao nhạc Pop Katy Perry ngay trên chính quê hương của cô, cùng với sự tiếp sức của rapper đình đám Future, ngôi sao K-pop - Lisa (thành viên nhóm Blackpink), nghệ sĩ người Brazil - Anitta, "ngôi sao" người Nigeria - Rema và giọng ca trẻ Tyla - người sẽ làm nên kỷ lục hy hữu khi biểu diễn tại 2 Lễ khai mạc World Cup khác nhau chỉ trong vòng 24 giờ, tạo nên bệ phóng hoàn hảo trước khi đội tuyển Mỹ bước vào trận đấu gặp Paraguay.
