Ngay từ khi xuất phát, đoàn đua đã lao đi với tốc độ cao, khiến không khí tại Cố đô trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Cung đường bằng phẳng và quen thuộc tại trung tâm Huế tạo điều kiện cho các tay đua áp dụng chiến thuật tấn công sớm.

Ba tay đua Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM - New Group), Ngô Thanh Sang (Dopagan Đồng Tháp) và Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) sớm thoát đi ngay từ những vòng đầu. Trong nhóm này, Quốc Khang tạo dấu ấn khi giành chiến thắng ở điểm thưởng sprint 1. Không lâu sau, Ngô Văn Phương (Hà Nội) là người giành chiến thắng ở sprint 2 với pha tấn công đơn độc ấn tượng.

Sau 2 điểm thưởng, đoàn đua nhanh chóng nhập lại. Các đội mạnh như 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Dược Domesco Đồng Tháp và Tập đoàn Lộc Trời An Giang lần lượt kiểm soát tốc độ, đồng thời chuẩn bị đưa các tay đua chủ lực vào vị trí thuận lợi cho pha nước rút quyết định.


Tuy nhiên, khi còn hơn 1km trước vạch đích, kịch bản bất ngờ bị phá vỡ khi Loic Desriac - cựu tuyển thủ U23 Pháp và người đang giữ Áo vàng - tung cú bứt phá táo bạo. Với quyết tâm tạo đột biến, anh tăng tốc mạnh mẽ, tách khỏi đoàn đông trong sự ngỡ ngàng của nhiều đội đua. Chỉ có Đặng Văn Pháp (620 Châu Thới Vĩnh Long) đủ khả năng bám theo.

Tưởng chừng như Desriac sẽ làm nên bất ngờ thì Nicholas Kergozou, từ vị trí khá xa, bất ngờ tăng tốc mãnh liệt trong hơn 100m cuối cùng. Pha nước rút "tên lửa mặt đất" của Kergozou khiến khán giả 2 bên đường vỡ òa. Anh vượt qua tất cả để cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng thứ năm tại giải năm nay, đồng thời củng cố vững chắc chiếc Áo xanh dành cho Vua nước rút.


Đặng Văn Pháp về nhì, tích lũy thêm 6 giây thưởng và tiếp tục giữ Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc. Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) về thứ ba, bảo vệ thành công Áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Loic Desriac - dù hụt hơi ở những mét cuối - vẫn bảo toàn thành công danh hiệu Áo vàng sau chặng 9.


Trước giờ thi đấu, Ban Tổ chức phối hợp cùng Nhà tài trợ Tôn Đông Á đã thực hiện hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Cụ thể, 400 triệu đồng đã được trao cho huyện A Lưới, Quỹ học bổng Nguyễn Chí Thanh và Quỹ Giáo dục Huế Hiếu Học. Ngoài ra, 20 triệu đồng học bổng được trao đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Thuận Hóa 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - thành viên Hội đồng Quản trị Tôn Đông Á - chia sẻ: “Tôn Đông Á luôn đồng hành cùng cộng đồng. Là người con xứ Huế, tôi thấy mình có trách nhiệm đóng góp cho quê hương. Chúng tôi đã dành gần 420 triệu đồng cho hoạt động thiện nguyện trong chặng đua hôm nay”.


Ngày mai (13/4), chặng 10 sẽ khởi tranh từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng với lộ trình dài 117,5km. Đây là chặng đua được dự báo sẽ rất khốc liệt khi các tay đua phải chinh phục liên tiếp 3 ngọn đèo hiểm trở Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Cuộc cạnh tranh Áo đỏ Vua leo núi hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn, và các ứng viên vô địch cũng có thể lộ diện rõ ràng sau chặng đua then chốt này.