Ở vòng 27 Premier League, với ưu thế sân nhà, Man United đã vượt qua Ipswich Town với tỉ số 3-2. Đây là trận đấu rất nhọc nhằn với "Quỷ đỏ" trong bối cảnh hàng thủ của họ liên tiếp mắc sai lầm. Rất may là trong thế thiếu người (Dorgu dính thẻ đỏ ở phút 42), thầy trò huấn luyện viên Amorim vẫn ghi bàn thắng thứ ba và giành chiến thắng với tỉ số 3-2.
Sau 3 vòng đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua, Man United đã tìm lại niềm vui chiến thắng. Nhưng về lối chơi, huấn luyện viên Amorim vẫn chưa tạo nên sự khởi sắc đáng kể nào. Trên Bảng xếp hạng, "Quỷ đỏ" chỉ tạm xoa dịu áp lực khi vượt qua Everton, vươn lên vị trí thứ 14. Ở vòng đấu tới, thầy trò huấn luyện viên Amorim tiếp tục được chơi tại Old Trafford nhưng phải tiếp đón Arsenal.
Trước trận đấu quan trọng diễn ra vào cuối tuần, mối quan hệ giữa huấn luyện viên Ruben Amorim và các "ngôi sao" Man United đang ngày càng trở nên căng thẳng.
Theo The Sun, một trong những nguyên nhân chính khiến đội bóng gặp phải tình trạng này là khi Amorim công khai đổ lỗi cho phong độ kém cỏi của đội bóng trong mùa giải. Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, việc không thể giành vé dự Champions League là một phần nguyên nhân dẫn đến việc hàng trăm nhân viên của câu lạc bộ bị sa thải.
Sự việc này đã khiến một số cầu thủ cảm thấy không hài lòng, vì họ tin rằng, ông Amorim hoàn toàn biết rõ tình hình tài chính của câu lạc bộ trước khi gia nhập vào giữa mùa.
Việc ông đổ lỗi cho các cầu thủ không chỉ gây ra sự thất vọng mà còn tạo ra sự chia rẽ trong phòng thay đồ, nơi các cầu thủ đang phải đối mặt với những yêu cầu huấn luyện khắt khe.
Một nguồn tin cho biết: “Bằng mắt thường, bạn thấy các cầu thủ và Amorim có vẻ rất hòa hợp. Tuy nhiên, sự thật là các cầu thủ đang thất vọng khi bị đổ lỗi liên quan đến những vấn đề tài chính của câu lạc bộ. Họ không thể lên tiếng vì sợ điều đó sẽ tạo ra vấn đề lớn hơn".
Dù vậy, các cầu thủ vẫn đang cố gắng làm việc theo những chiến thuật của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha và không ai phản ứng. Amad Diallo được cho là có mối quan hệ tốt với Amorim, trong khi đội trưởng Bruno Fernandes đóng vai trò cầu nối giữa huấn luyện viên và các thành viên còn lại của đội.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu tại vòng 27 Premier League, tiền vệ Fernandes thừa nhận rằng, triết lý của huấn luyện viên Amorim vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi.
Tiền vệ này chia sẻ: “Tôi và Harry Maguire đã gắn bó với Man United một thời gian đáng kể. Vì vậy, chúng tôi biết mình phải tuân thủ những gì đã tập luyện, những gì chúng tôi được giao nhiệm vụ phải làm.
Bạn biết đấy, đôi lúc chúng tôi cảm thấy chiến thuật này không hiệu quả. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải tuân theo vì đó là yêu cầu trực tiếp từ huấn luyện viên trưởng. Ông ấy muốn vậy và chúng tôi phải luôn sẵn sàng chơi theo”, Bruno nói.
Bên cạnh đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng nêu rõ yếu tố Man United cần phải cải thiện: “Theo tôi, các cầu thủ vẫn thiếu một chút máu lửa trên sân. Chúng tôi phải thi đấu mạnh mẽ, nhiệt huyết hơn nữa. Tôi tin điều này sẽ sớm được cải thiện trong thời gian tới. Hiện tôi thấy các cầu thủ cũng đã tự tin hơn phần nào. Nếu tiếp tục phát huy, chúng tôi sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa”.