Rạng sáng 28/1, Como có chuyến làm khách của Fiorentina ở vòng đấu loại trực tiếp tại Coppa Italy. Thầy trò huấn luyện viên Fabregas hành quân tới Florence với sự tự tin cao độ, trong bối cảnh họ đang đứng thứ 6 tại Serie A và còn nguyên cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League.
Dù vậy, với lợi thế sân nhà, Fiorentina mới là đội khởi đầu tốt hơn với bàn thắng ngay ở phút thứ 7. Piccoli dứt điểm gọn gàng sau đường căng ngang khó chịu bên cánh phải của Fabbian, mang về lợi thế sớm cho đội chủ nhà.
Sau bàn thua bất ngờ, Como không hề nao núng mà vẫn duy trì thế trận tấn công chủ động, vốn là hình ảnh quen thuộc của họ ở mùa giải này. Phút 20, đội khách có bàn gỡ hòa do công của Sergi Roberto, sau pha phạt góc lộn xộn trong vòng cấm địa.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, cả 2 đội tiếp tục tạo ra một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tiếc rằng, các tình huống dứt điểm cuối cùng không thể trở thành bàn thắng.
Bước sang hiệp 2, tiền vệ vào sân thay người Nico Paz tỏa sáng để nâng tỷ số lên 2-1 cho câu lạc bộ Como. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đang có phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay khi đóng góp 9 bàn thắng và 6 đường kiến tạo cho Como trên mọi đấu trường.
Ở những phút cuối, Como chơi phản công lạnh lùng và hiệu quả. Huấn luyện viên Cesc Fabregas rút Nico Paz ra nghỉ, trao cơ hội cho Alvaro Morata và sự điều chỉnh này lập tức phát huy tác dụng. Phút 90+1, Morata kết liễu Fiorentina bằng pha lập công trong một tình huống chuyển trạng thái mẫu mực, ấn định chiến thắng 3-1.
Đây cũng là chiến thắng thứ 6 trong 8 trận gần nhất của Como trên mọi mặt trận, cho thấy phong độ thăng hoa của đội bóng này. Trong khi đó, Fiorentina tiếp tục chìm trong nỗi thất vọng khi mùa giải kỷ niệm 100 năm thành lập của họ đang trôi qua theo cách không thể buồn hơn.
Với kết quả này, Como hiên ngang tiến vào tứ kết Coppa Italy và huấn luyện viên Fabregas sẽ có dịp chạm trán Napoli của người thầy cũ Antonio Conte.