Bruno Fernandes lên tiếng về tương lai của Cristiano Ronaldo

Bruno Fernandes vừa phá vỡ im lặng về tương lai của Cristiano Ronaldo - người đã bày tỏ mong muốn rời Manchester United và cho đến lúc này vẫn chưa có gì chắc chắn sẽ trở lại đội hình trong mùa giải mới.

Mùa hè của câu lạc bộ Manchester United đã diễn ra suôn sẻ với tân huấn luyện viên Erik ten Hag sau những chiến thắng thoải mái trước Liverpool, Melbourne Victory và Crystal Palace. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn vắng mặt trong đội hình và nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận rằng, ông không biết khi nào tiền đạo này sẽ trở lại. Siêu sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha đã nói rằng, anh muốn rời câu lạc bộ vào mùa hè này và mặc dù huấn luyện viên Erik ten Hag đã bác bỏ sự ra đi của anh, đồng hương Fernandes nói rằng, mong muốn của cầu thủ nên được tôn trọng.

"Tôi không biết Cristiano Ronaldo đã nói gì với ban lãnh đạo và huấn luyện viên. Tôi không rõ anh ấy định làm gì và cũng không muốn biết. Những gì tôi được biết là Ronaldo có việc gia đình. Chúng tôi phải tôn trọng không gian riêng của anh ấy. Chỉ như vậy thôi", tờ Daily Mail dẫn lại phát biểu của Bruno Fernandes.

bruno-1658363855.jpeg

Bruno Fernandes dường như là cầu thủ duy nhất của Man United giữ liên lạc với Ronaldo trong thời gian gần đây. Ngay cả huấn luyện viên Erik ten Hag cũng thừa nhận kể từ khi lên nắm quyền, ông chưa được tiếp xúc với tiền đạo sinh năm 1985 để nói về kế hoạch ở mùa 2022-2023.

"Điều duy nhất tôi làm là nhắn tin hỏi Ronaldo rằng gia đình anh ấy có ổn không. Ronaldo cũng chỉ kể cho tôi về gia đình, không gì hơn", tiền vệ sinh năm 1994 nói thêm. "Rõ ràng, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn số một của chúng tôi mùa giải trước. Nhưng tương lai của anh ấy không nằm ở tôi. Đó là quyết định của Ban lãnh đạo đội bóng và của riêng Ronaldo", Bruno nhấn mạnh.

Tiền vệ 27 tuổi sau đó hào hứng nói về những thay đổi của đội bóng dưới quyền tân huấn luyện viên Erik ten Hag. Anh hoan nghênh chế độ nghiêm ngặt của nhà cầm quân người Hà Lan tại Manchester United - bao gồm yêu cầu các cầu thủ phải đúng giờ trong các buổi tập, các cuộc họp và thậm chí ở những bữa ăn của đội - và thừa nhận kỷ luật trong đội là điều đã thiếu trong một thời gian dài tại Old Trafford.

Fernandes nói thêm: “Tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã bỏ lỡ điều đó trong một thời gian và tôi nghĩ, đối với tôi, kỷ luật là rất quan trọng. Đối với tôi, kỷ luật không chỉ là cách bạn chơi trên sân, vị trí mà bạn có, những gì bạn phải làm, mà nó còn ở bên ngoài sân cỏ. Tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng bởi vì nếu mọi người đến đúng giờ và ai đó đến muộn, anh ta sẽ bị trừng phạt. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời, bởi vì tôi thích đúng giờ, vì vậy tôi sẽ không có vấn đề với điều đó”.

Tiền vệ này đã sa sút phong độ ở mùa giải trước, đã có những lời chỉ trích cho rằng anh quá lãng phí bóng. Nhưng Fernandes nhấn mạnh: “Tôi sẽ giữ bóng khi tôi nghĩ rằng tôi phải giữ nó, tôi cố gắng chuyền bóng khi tôi nghĩ rằng tôi phải làm điều đó. Đôi khi nó diễn ra tốt, đôi khi sai. Tôi không thích làm sai, nhưng đôi khi khi bạn chơi ở vị trí số 10, bạn chỉ có vài giây để suy nghĩ, kiểm soát bóng và thực hiện đường chuyền, vì vậy không có nhiều thời gian để nghĩ”.

“Tất nhiên tôi tôn trọng quan điểm của mọi người. Nhưng khi tôi đến vào năm 2020, tôi đã mất bóng khá nhiều nhưng vẫn ghi 12 bàn ở nửa cuối mùa. Sau đó 1 năm, tôi mất cùng một lượng bóng, nhưng tôi đã ghi được 28 bàn. Vì vậy, mọi người đã không phàn nàn gì. Mùa trước, vì tôi ghi “chỉ” 10 bàn và mọi người bắt đầu phàn nàn, nhưng tôi ổn với điều đó, tôi không lo lắng. Tôi cố gắng hết sức, tôi luôn cống hiến và luôn cố gắng giúp đỡ các đồng đội của mình. Họ biết rằng ngay cả khi tôi bỏ lỡ những đường chuyền, tôi đang cố gắng cống hiến cho họ một điều gì đó và tôi luôn hài lòng với những phút trên sân”.

Bảo Ngọc