Bóng đá SEA Games 33 >

U22 Việt nam 2-0 U22 Philippines: 4 phút bùng nổ trên sân Rajamangala đưa Việt Nam vào Chung kết

Trước đối thủ có lối chơi cực kỳ khó chịu và kín kẽ, huấn luyện viên Kim Sang-sik và các tuyển thủ U22 Việt Nam đã kiên trì với lối chơi kiểm soát bóng và tung ra đòn đánh quyết định ở những phút cuối trận với 2 bàn thắng liên tiếp của Văn Thuận và Thanh Nhàn để giành quyền vào chơi trận Chung kết, tranh huy chương vàng…

vn2-1765795510.jpg
U22 Việt Nam và U22 Philippines so kè nhau trong phần lớn thời gian của trận Bán kết và chỉ thực sự bùng nổ với 2 bàn thắng ở cuối trận. Ảnh: Như Huy

So với trận thắng 2-1 tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7, U22 Philippines đã mạnh hơn nhiều, cả trong phòng ngự và khả năng phát động tấn công. Trên sân Rajamangala, cả 2 đội đều nhập cuộc đầy thận trọng và thăm dò nhau. Huấn luyện viên Kim Sang-sik bố trí hàng phòng ngự kín kẽ với 5 cầu thủ thường xuyên có mặt bên phần sân nhà để ngăn chặn những pha lên bóng tốc độ, đặc biệt ở 2 cánh. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Quốc Cường phối hợp, kiểm soát tốt khu trung tuyến, trong khi tiền đạo Đình Bắc chơi cao nhất trên hàng tấn công.

Thế trận cân bằng được duy trì trong suốt hiệp 1, tuy có tỷ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các chân sút của đội tuyển U22 Việt Nam không có  nhiều cơ hội dứt điểm về phía khung thành U22 Philippines. Hai tình huống đá chú ý nhất là pha tung người móc bóng không chính xác của Victor Lê và cú sút chìm của Khuất Văn Khang trong khu vực 16m50 bị thủ môn Nicholas Guimaraes từ chối.

Các cầu thủ U22 Philippines thi đấu chắc chắn và là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới sau vòng bảng đã gây ra rất nhiều khó khăn của đội tuyển U22 Việt Nam. Một trận đấu có ý nghĩa quan trọng, quyết định tấm vé vào Chung kết nên cả 2 đội đều không muốn mạo hiểm, đẩy cao đội hình chơi tấn công. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc mà không có đội nào ghi được bàn thắng. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt đưa Thanh Nhàn, Thái Sơn, Văn Thuận vào sân. Các cầu thủ U22 Việt Nam chơi tấn công nhiều hơn và kiên trì với những pha bóng phối hợp nhỏ, di chuyển linh hoạt để phá vỡ hàng phòng ngự kiên cố của U22 Philippines.

vn6-1765795666.jpg
Văn Thuận ghi bàn mở tỷ số với cú đánh đầu cắt mặt hậu vệ U22 Philippines. Ảnh: Như Huy
vn7-1765795729.jpg
Chỉ 4 phút sau, tiền đạo Thanh Nhàn chốt hạ tỷ số 2-0 với cú đá phạt đẳng cấp. Ảnh: Như Huy

Điều người hâm mộ Việt Nam trông đợi đã đến ở phút 88, từ quả tạt bóng bên cánh trái của hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng, cầu thủ vào sân thay người Lê Văn Thuận đã đánh đầu cắt mặt các trung vệ U22 Philippines ghi bàn mở tỷ số. Chỉ  4 phút sau, tiền đạo Thanh Nhàn khiến các khán đài sân vận động Rajamangala bùng nổ với cú sút phạt đẹp mắt ngay sát vạch 16m50, bóng vòng qua hàng rào đi vào góc xa khung thành khiến thủ môn Philippines Nicholas Guimaraes bó tay.

Hai bàn thắng được ghi ở những phút cuối trận đã thực sự khiến các cầu thủ U22 Philippines sụp đổ. Đội tuyển U22 Việt Nam xứng đáng vào Chung kết vào ngày 18/12 tới với đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa đội chủ nhà U22 Thái Lan và U22 Malaysia. 

vn8-1765795489.jpg
Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các cầu thủ ăn mừng bàn thắng đến đúng thời điểm cuối trận. Ảnh: Như Huy
vnnh-1765795898.jpg
Hành động đẹp của các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam với đối thủ U22 Philippines. Ảnh: Như Huy
Hưng Yên