Trận chung kết Coppa Italia giữa AC Milan và Bologna tại sân Olimpico diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt từ các cổ động viên có mặt trên sân. Ở trận đấu này, hàng công của Rossoneri là bộ ba: Pulisic, Leao và Jovic. Đối trọng với họ là tam tấu Ndoye, Castro và Orsolini của Bologna.
Đúng với tính chất của trận tranh chức vô địch, diễn biến trên sân rất chặt chẽ và ít khoảng trống. Với lực lượng được đánh giá cao hơn AC Milan cầm bóng nhỉnh hơn nhưng tấn công kém hiệu quả hơn Bologna.

Gần như không có khoảng trống nào cho các học trò của Conceicao dứt điểm trong hiệp 1. Trong đó, Leao có một tình huống tung người móc bóng ngẫu hứng nhưng bóng đi không chính xác.
Bên kia chiến tuyến, Bologna phòng ngự chặt chẽ nhưng lại dứt điểm nhiều hơn. Phút 53, Ndoye tung cú sút hiểm hóc mở tỉ số trận đấu. Ở tình huống này, cú sút đưa bóng vào sát mép trong cột dọc khiến Maignan không thể cản phá.
Vượt lên dẫn trước, Bologna càng thuận lợi trong thế trận phòng ngự phản công chặt chẽ. Trong khi đó, AC Milan vùng lên mạnh mẽ và đã có những cơ hội tốt nhưng không thể ghi bàn trước hàng thủ Bologna tưởng mong manh nhưng lại không dễ vỡ.

Joao Felix được tung vào sân cũng không thể thay đổi cục diện cho Milan. Kết quả, trận chung kết khép lại với chiến thắng 1-0 cho Bologna. Cố vấn cấp cao Ibrahimovic xuống sân an ủi thầy trò huấn luyện viên Conceicao sau tiếng còi mãn cuộc.
Trong khi đó, Ndoye đã hóa người hùng, giúp Bologna đoạt danh hiệu đầu tiên sau 51 năm chờ đợi. Về phần mình, huấn luyện viên Vincenzo Italiano đã gây ấn tượng mạnh trong mùa giải đầu tiên thay thế Thiago Motta.
Ngoài danh hiệu Coppa Italia, Bologna vẫn đang cạnh tranh tốp 4 Serie A. Với những gì đã thể hiện ở mùa giải năm nay, Bologna đã thành công hơn mùa trước dù đã "chảy máu" lực lượng sau khi Thiago Motta chuyển sang Juventus.