Chiến thắng cho thấy đội tuyển áo bã trầu vẫn sở hữu sức tấn công đáng gờm và có thể vận hành hiệu quả khi không có ngôi sao kỳ cựu.
Trước trận đấu, sự vắng mặt của Ronaldo là tâm điểm chú ý sau những tranh cãi liên quan đến quyết định rời đội tuyển. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha nhanh chóng cho thấy họ không bị ảnh hưởng bởi khoảng trống này khi chủ động triển khai thế trận tấn công ngay từ những phút đầu.
Joao Cancelo mở tỷ số cho đội khách ở phút 13 bằng pha dứt điểm tinh tế. Đan Mạch không mất nhiều thời gian để đáp trả khi Mikkel Damsgaard đưa trận đấu trở lại thế cân bằng chỉ 10 phút sau đó với cú cứa lòng đẹp mắt.

Bồ Đào Nha tiếp tục tạo ra sức ép và tái lập lợi thế ở phút 25. Goncalo Ramos phối hợp ăn ý với Bruno Fernandes trước khi đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1. Những phút còn lại của hiệp một diễn ra sôi nổi nhưng không có thêm bàn thắng.
Đan Mạch tiếp tục nuôi hy vọng sau giờ nghỉ khi Rasmus Hojlund ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 53. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm Bồ Đào Nha bắt đầu thể hiện sự khác biệt về chất lượng đội hình.
Phút 67, Bruno Fernandes thực hiện đường kiến tạo chính xác để Vitinha đánh đầu ghi bàn, đưa Bồ Đào Nha lần thứ ba vượt lên dẫn trước. Đến phút 87, Joao Felix, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, khép lại chiến thắng 4-2 sau một pha phản công mẫu mực.
Chiến thắng tại Copenhagen giúp Bồ Đào Nha duy trì thành tích toàn thắng và có 9 điểm, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết Nations League. Đội bóng áo bã trầu sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Na Uy ở lượt trận tiếp theo.
Jorge Jesus khép lại câu chuyện Ronaldo
Khoảng một tiếng rưỡi trước trận đấu trên sân Parken, huấn luyện viên Jorge Jesus được hỏi liệu ông có muốn thay đổi điều gì trong cách xử lý vấn đề liên quan đến Ronaldo hay không. Nhà cầm quân 72 tuổi cho rằng, thời điểm này không còn phù hợp để tiếp tục nói về câu chuyện đó.
"Hôm nay là ngày thi đấu. Tôi muốn tập trung vào trận đấu", ông Jesus nói với RTP. "Sau đó, chúng tôi trở về Dragao và tập trung cho trận tiếp theo gặp Na Uy. Rồi chắc chắn sẽ có thời gian để nói về chuyện này. Còn hiện tại, đó là vấn đề đã khép lại".
Huấn luyện viên Jesus khẳng định, những ồn ào xung quanh Ronaldo không làm ảnh hưởng đến tinh thần của đội tuyển. Theo ông, các cầu thủ vẫn duy trì sự hưng phấn, tin tưởng vào định hướng hiện tại và tập trung cho các trận đấu.
Nhà cầm quân sinh năm 1954 cũng cho biết, ông không chịu áp lực đặc biệt sau những ngày tranh cãi vừa qua. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong bóng đá, Jesus tin rằng mình đã xử lý tình hình đúng cách và không có lý do để day dứt.
Dù vậy, ông vẫn nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Ronaldo đối với bóng đá Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Jesus cho biết, sẽ nói rõ hơn về việc tiền đạo này rời đội tuyển sau trận gặp Na Uy trên sân Dragao ngày 4/10.
Sau chiến thắng trước Đan Mạch, huấn luyện viên Jesus tiếp tục được hỏi về những tranh cãi xung quanh Ronaldo. Ông khẳng định sự việc không thể chia rẽ tập thể.

"Điều quan trọng là biết mình cần làm gì. Những chuyện xảy ra không chia rẽ tập thể. Nó chưa từng chia rẽ chúng tôi và cũng sẽ không thể làm điều đó", ông Jesus nói.
Ông Jesus cũng bác bỏ cách diễn đạt rằng ông phải "kiểm soát" phòng thay đồ. Theo vị chiến lược gia này, điều quan trọng là các cầu thủ tin tưởng vào những ý tưởng chiến thuật và cùng nhau thực hiện chúng.
"Tôi không nắm ai trong tay cả. Tôi có một tập thể tin vào ý tưởng của huấn luyện viên. Họ tin vào những gì tôi đề ra, và vì họ có chất lượng cá nhân rất cao nên mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nếu như thế được gọi là nắm được tập thể, thì đúng, bởi họ đang đi cùng tôi và cùng những ý tưởng của tôi", ông nói.
Hài lòng với màn trình diễn tại Copenhagen
Sau tiếng còi mãn cuộc, Jesus cùng các cầu thủ tiến về phía khán đài để ăn mừng với người hâm mộ Bồ Đào Nha. Ông cho biết, đây là thói quen đã có từ nhiều năm và từng được thực hiện khi dẫn dắt Al Nassr.
"Ở Al Nassr, mỗi khi thắng tôi cũng thế. Tôi còn từng đánh trống cùng Cristiano", huấn luyện viên Jesus chia sẻ.
Ông Jesus từng làm việc cùng Ronaldo tại Al Nassr trong mùa giải 2025-2026 và giúp câu lạc bộ vô địch Saudi Pro League.
Trở lại với đội tuyển quốc gia, Jesus đánh giá chiến thắng 4-2 là câu trả lời tích cực của Bồ Đào Nha sau 1 tuần nhiều tranh cãi. Ông hài lòng với chất lượng chuyên môn, sự trưởng thành và khả năng triển khai những ý tưởng có phần mạo hiểm của các học trò.
Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng, đội tuyển đang tiến bộ qua từng trận đấu, cả trong tổ chức phòng ngự lẫn triển khai tấn công. Chiến thắng tại Copenhagen càng có ý nghĩa bởi Đan Mạch là đối thủ giàu thể lực, kỹ thuật và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định.
Theo ông Jesus, Bồ Đào Nha đã kiểm soát tốt những điểm mạnh của đội chủ nhà và duy trì được sự chủ động trong phần lớn thời gian trận đấu.
Sau trận đấu, ông cũng thừa nhận, không thể biết chắc người hâm mộ trên khắp đất nước có hoàn toàn ủng hộ mình hay không, nhưng mong muốn nhận được sự đồng hành của người hâm mộ Bồ Đào Nha trong hành trình phía trước.