Bồ Đào Nha sớm đoạt vé vào tứ kết Nations League

Rạng sáng 5/10, Bồ Đào Nha đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 trên sân Dragao ở bảng A4 Nations League A, qua đó duy trì thành tích toàn thắng và sớm giành vé vào tứ kết trước 2 lượt trận.

Chiến thắng nghẹt thở càng có ý nghĩa khi Bồ Đào Nha phải chơi thiếu người trong những phút cuối. Dù Na Uy gia tăng sức ép, đội chủ nhà vẫn bảo toàn được lợi thế để khép lại trận đấu với 12 điểm tuyệt đối sau bốn lượt trận.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha chủ động kiểm soát bóng và liên tục kéo giãn hàng thủ Na Uy bằng những pha phối hợp ở 2 biên. Bên phải, Joao Cancelo thường xuyên dâng cao kết nối với Francisco Conceicao, trong khi Bruno Fernandes lệch trái để phối hợp cùng Nuno Mendes.

Phút 22, Cancelo báo hiệu 1 ngày thi đấu nổi bật bằng cú sút xa buộc thủ môn Egil Selvik phải trổ tài. Sau đó, Fernandes, Goncalo Ramos và Mendes lần lượt có cơ hội nhưng chưa thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự thấp, đông người và giàu kỷ luật của Na Uy.

bo-dao-nha-1-1791157842.jpg

Trong thế trận có phần lép vế, đội khách bất ngờ vượt lên ở phút 36. Từ đường chuyền của Martin Odegaard tới sát khu vực cấm địa, trung vệ Kristoffer Ajer khống chế rồi tung cú vô-lê bằng chân phải, đưa bóng vòng qua tầm với của Diogo Costa vào góc xa.

Tuy nhiên, lợi thế của Na Uy chỉ tồn tại đúng 2 phút. Xuất phát từ quả ném biên mạnh của Nuno Mendes, bóng tìm đến Cancelo ở rìa vòng cấm. Hậu vệ Bồ Đào Nha lập tức tung cú vô-lê chân phải, đưa bóng găm vào góc cao khung thành Selvik, quân bình tỷ số 1-1.

Bồ Đào Nha khép lại hiệp một với thế trận nhỉnh hơn. Đội chủ nhà không chỉ khai thác 2 biên mà còn tạo được khoảng trống ở trung lộ nhờ Vitinha và Joao Felix thường xuyên di chuyển giữa các tuyến. Trong khi đó, Joao Palhinha cũng có những thời điểm dâng cao để tăng quân số cho mặt trận tấn công.

Bên phía Na Uy, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup và đặc biệt là Erling Haaland vẫn tiềm ẩn nguy hiểm trong các tình huống phản công. Tuy nhiên, trung phong của Manchester City gần như bị Ruben Dias và Renato Veiga khóa chặt. Khác với trận lượt đi tại Oslo - nơi Haaland từng ghi bàn - tiền đạo 26 tuổi không thể tìm được đường vào khung thành Diogo Costa và phải rời sân sớm.

Sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha tiếp tục kiểm soát bóng và kiên nhẫn tìm kiếm khoảng trống. Na Uy chủ động lùi sâu hơn, chờ cơ hội phản công, khiến đội chủ nhà nhiều thời điểm phải luân chuyển bóng lâu bên ngoài vòng cấm.

Bước ngoặt đến ở phút 79. Vitinha chọc khe tinh tế vào vòng cấm để Joao Felix xử lý một chạm, trước khi tạo điều kiện cho Ramos băng vào đệm bóng cận thành, đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1.

Ramos tiếp tục cho thấy, vai trò quan trọng trong đội hình Bồ Đào Nha khi đá trung phong trong giai đoạn Cristiano Ronaldo vắng mặt. Trước đó, anh cũng ghi bàn trong các chiến thắng trước Na Uy và Đan Mạch.

bo-dao-nha-1791157842.jpg

Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút cuối. Phút 86, Francisco Conceicao nhận liên tiếp 2 thẻ vàng. Cầu thủ chạy cánh Bồ Đào Nha trước tiên bị phạt vì ngã trong vòng cấm, sau đó tiếp tục phản ứng với trọng tài Maurizio Mariani và bị truất quyền thi đấu.

Chơi thiếu người trong khoảng 10 phút cuối, Bồ Đào Nha buộc phải lùi sâu bảo vệ thành quả. Na Uy nỗ lực gia tăng sức ép trong những phút cuối và thời gian bù giờ, nhưng hàng thủ chủ nhà vẫn đứng vững.

Chiến thắng 2-1 giúp Bồ Đào Nha có 12 điểm tuyệt đối sau bốn lượt trận, trở thành đội đầu tiên tại bảng A4 giành quyền vào tứ kết. Đan Mạch đứng thứ hai với 6 điểm, trong khi Na Uy và Xứ Wales cùng có 3 điểm.

Bồ Đào Nha còn hai trận vòng bảng, lần lượt tiếp Đan Mạch ngày 14/11 và làm khách của Xứ Wales ngày 17/11.

Theo Lịch thi đấu, vòng tứ kết League A diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 30/3/2027 theo thể thức lượt đi và lượt về. Bốn đội thắng sẽ giành quyền vào vòng chung kết từ ngày 9 đến 13/6/2027, gồm: bán kết, trận tranh hạng ba và chung kết, đều thi đấu 1 lượt.

Hoàng Nam (Tạp chí Bóng đá)