Ban huấn luyện của Real Madrid vừa đón nhận tin dữ khi tiền vệ Bellingham buộc phải phẫu thuật vai trái trong tuần này để khắc phục vấn đề kéo dài suốt 2 mùa giải qua. "Ngôi sao" 22 tuổi đã thi đấu với vấn đề ở vai trái từ mùa giải 2023-2024. Dù gặp khó khăn, Bellingham vẫn ra sân đều đặn, đồng thời góp phần đưa Real Madrid vào bán kết FIFA Club World Cup 2025.

Tuy nhiên, anh phải sử dụng băng đeo vai để hạn chế đau và tránh làm trầm trọng thêm chấn thương, đặc biệt trong các tình huống tranh chấp. Tin tức về việc Bellingham cần phẫu thuật được công bố vào cuối mùa giải 2024-2025, nhưng Real Madrid quyết định trì hoãn đến sau Club World Cup, nơi họ kỳ vọng giành chức vô địch.
Theo The Athletic, chấn thương này sẽ khiến Bellingham nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng. Trong thời gian này, Bellingham gần như chắc chắn bỏ lỡ 8 trận đầu tiên tại La Liga, bao gồm các cuộc đối đầu với Mallorca, Real Sociedad, và Atletico Madrid, cũng như một số trận mở màn tại Champions League.
Ở giải đấu trên đất Mỹ vừa qua, Bellingham ra sân cả 6 trận, ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Pachuca ở vòng bảng và kiến tạo cho Vinicius Junior trong trận thắng Red Bull Salzburg. Tuy nhiên, anh không thể tạo dấu ấn trong trận bán kết, khi Real Madrid thua đậm 4-0 trước nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain (PSG) tại New Jersey.
Phong độ của Bellingham ở giai đoạn knock-out bị ảnh hưởng bởi chấn thương vai, khiến anh hạn chế va chạm và giảm hiệu quả thi đấu.
Trên thị trường chuyển nhượng, Real Madrid đang trải qua một kỳ chuyển nhượng đầy bận rộn với hàng loạt tân binh đáng chú ý như Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Mastantuono và mới nhất là Alvaro Carreras.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Xabi Alonso vẫn chưa thực sự hài lòng với đội hình hiện tại, đặc biệt ở khu vực trung tuyến, nơi từng được thống trị bởi Toni Kroos và Luka Modric. Theo tiết lộ từ Cadena SER, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã đích thân đề xuất chiêu mộ Rodri - tiền vệ phòng ngự trụ cột của Manchester City. Với huấn luyện viên Xabi, Rodri là mẫu cầu thủ lý tưởng để kiểm soát nhịp độ trận đấu, sở hữu tư duy chiến thuật xuất sắc cùng nền tảng thể lực hoàn hảo.
Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Perez lại kiên quyết không chi hơn 100 triệu euro cho một thương vụ mà ông cho là nhiều rủi ro và không có triển vọng đàm phán. Quan điểm này khiến Alonso buộc phải gác lại giấc mơ chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Trừ khi một bất ngờ xảy ra trên thị trường, bản hợp đồng mơ ước với Rodri vẫn chỉ là điều xa vời của nhà cầm quân sinh năm 1981.