Becamex TP.HCM chia tay Tổng Giám đốc Đặng Trần Chỉnh sau 17 năm gắn bó

Ngày 13/7, Ban lãnh đạo câu lạc bộ Becamex TP.HCM đã chính thức ra thông báo chia tay Tổng Giám đốc Đặng Trần Chỉnh. Quyết định kết thúc chặng đường gần 2 thập kỷ gắn bó này nằm trong chiến dịch cải tổ, thanh lọc toàn diện bộ máy điều hành và Ban huấn luyện của cựu vương đất Thủ trước thềm mùa giải mới.

Sau cú sốc rớt xuống Giải hạng Nhất Quốc gia mùa trước khi đứng cuối bảng với 24 điểm (bằng điểm Đà Nẵng và PVF-CAND nhưng kém chỉ số phụ), Becamex TP.HCM đang đẩy mạnh công cuộc thanh lọc triệt để. Sau khi trải thảm đỏ đón chiến lược gia người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo vào ghế "thuyền trưởng" và điều chuyển cựu huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh về tuyến trẻ, biến động thượng tầng tiếp theo đã chính thức lộ diện.

Đại diện đội bóng miền Đông Nam Bộ thông báo, xuất phát từ những thay đổi về cơ cấu tổ chức và yêu cầu công việc trong giai đoạn mới, đồng thời cân nhắc yếu tố tuổi tác và sức khỏe, ông Đặng Trần Chỉnh đã chủ động xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá câu lạc bộ Becamex TP.HCM cùng tất cả các nhiệm vụ đang đảm nhận và đã được Ban lãnh đạo chấp thuận.

Quyết định rút lui này được đưa ra với mong muốn tối thượng là tạo điều kiện thuận lợi để câu lạc bộ kịp thời kiện toàn bộ máy, có thêm những bước chuyển mình mới và hướng đến sự phát triển tốt hơn trong tương lai. Sau khi rời đất Thủ, nhà cầm quân kỳ cựu này sẽ chuyển sang tham gia vào “Bộ tham mưu” của Trung tâm Đào tạo Bóng đá F’SaiGon, sát cánh cùng đồng đội cũ Nguyễn Hồng Phẩm và các cựu cầu thủ Becamex Bình Dương.

746420835-1998599230779024-5040468164830341009-n-5118-2485jpg-1783986246.jpeg
Ông Đặng Trần Chỉnh có 17 năm đồng hành cùng đội bóng đất Thủ

Bóng đá Bình Dương trước đây và Becamex TP.HCM ngày nay từng là một thế lực tuyệt đối của Bóng đá Việt Nam với việc sở hữu 4 chức vô địch V.League danh giá (vào các năm 2007, 2008, 2014, 2015). Tuy nhiên, cựu vương đã sa sút nghiêm trọng suốt gần 10 năm qua, trải qua 8 năm liền trắng tay kể từ sau chức vô địch Cúp Quốc gia 2018. Trong suốt hành trình nhiều thăng trầm và biến động dữ dội đó, ông Đặng Trần Chỉnh luôn là cái tên nổi bật nhất đứng ở đầu sóng ngọn gió.

Gắn bó với đội từ năm 2009, thời gian đầu ông Chỉnh chủ yếu cống hiến cho công tác đào tạo trẻ và trực tiếp dẫn dắt đội hạng Nhất TDC Bình Dương. Đến năm 2010, ông chính thức được bổ nhiệm thay thế huấn luyện viên Mai Đức Chung để chèo lái con thuyền Becamex Bình Dương. Tại một đội bóng vốn giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu về số lần thay huấn luyện viên trưởng tại Việt Nam (34 lượt nhà cầm quân tính từ năm 1998, có mùa thay tới 3 thầy), ông Đặng Trần Chỉnh đã có tới 6 lần sắm vai "người đóng thế" hoàn hảo để ngồi vào chiếc "ghế nóng" đầy áp lực này.

Trước ngày chia tay, trang chủ câu lạc bộ Becamex TP.HCM đã dành những lời trang trọng và đầy tri ân để nói về vị cựu Tổng Giám đốc của mình: “Gắn bó với đội từ năm 2009, ông Đặng Trần Chỉnh là một trong những người đã đồng hành cùng đội bóng qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Ông có mặt trong những ngày thành công, nhưng cũng không rời đi khi đội bóng đối diện với khó khăn, áp lực và nhiều thời điểm biến động. Trong suốt quá trình làm việc, ông là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm, đánh giá và cả những lời góp ý từ người hâm mộ. Có những ý kiến xuất phát từ tình yêu và sự kỳ vọng dành cho đội bóng, nhưng cũng có những nhận định chưa phản ánh đầy đủ những khó khăn, trách nhiệm và áp lực mà ông đã âm thầm gánh chịu.

Ông Đặng Trần Chỉnh luôn lựa chọn đứng về phía câu lạc bộ, sẵn sàng đối diện với dư luận và chấp nhận nhận về mình những áp lực trong các giai đoạn khó khăn. Đặc biệt, khi đội bóng rơi vào thời điểm bất ổn, vị trí huấn luyện viên trưởng là một trọng trách không dễ để bất kỳ ai nhận lời, ông vẫn sẵn sàng đứng ra đảm nhiệm, với mong muốn giúp đội bóng vượt qua sóng gió và duy trì sự ổn định”.

Ban lãnh đạo đội bóng đất Thủ cũng nêu rõ, dù dưới bất kỳ góc nhìn nào từ dư luận, sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp to lớn của ông trong gần 2 thập kỷ qua là điều không thể phủ nhận, cần được trân trọng và khắc ghi. Lời cảm ơn chân thành được gửi đi, khép lại một chương dài đầy ắp kỷ niệm của người cận vệ già luôn đặt lợi ích tối cao của màu áo câu lạc bộ lên trên những áp lực cá nhân.

Bảo Trân