Đội trưởng Harry Souttar sút hỏng ngay lượt đầu tiên, Jackson Irvine và Awer Mabil thực hiện thành công, trước khi Herrington đưa bóng vọt xà ở lượt sút buộc phải ghi bàn, khép lại hành trình của "Socceroos".
Ngay sau trận, mạng xã hội Australia bùng nổ tranh cãi. Phần lớn người hâm mộ không chỉ trích Herrington mà đặt câu hỏi vì sao một cầu thủ mới 18 tuổi, chỉ có sáu lần khoác áo đội tuyển và chơi ở vị trí trung vệ, lại phải gánh trọng trách trong thời khắc sinh tử.

"Một vài cầu thủ Australia thật hèn nhát. Sao có thể để một cậu bé 18 tuổi đá penalty trong khi trên sân còn nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm?", một cổ động viên bình luận.
Cựu đội trưởng tuyển Scotland Scott Brown cũng cho rằng thứ tự đá luân lưu của Australia rất khó hiểu khi cả Harry Souttar lẫn Lucas Herrington đều là trung vệ.
Bên cạnh đó, huấn luyện viên Tony Popovic cũng chịu nhiều áp lực vì quyết định thay thủ môn Patrick Beach bằng Mathew Ryan ngay trước loạt luân lưu. Ryan không cản phá được cú sút nào của Ai Cập, khiến lựa chọn này tiếp tục bị giới chuyên môn và truyền thông đặt dấu hỏi.
Dù vậy, nội bộ đội tuyển Australia vẫn bảo vệ tuyệt đối cầu thủ trẻ. Jackson Irvine khẳng định: "Chúng tôi thắng cùng nhau và cũng thua cùng nhau. Bước lên đá penalty ở World Cup chưa bao giờ là điều dễ dàng".
Huấn luyện viên Tony Popovic cũng từ chối quy trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân nào. "Tôi tự hào về các cầu thủ. Điều đáng tiếc duy nhất là World Cup đã kết thúc với chúng tôi", ông nói.
Dù trải qua khoảnh khắc đáng quên, Herrington vẫn được đánh giá là một trong những phát hiện lớn của bóng đá Australia. Trung vệ sinh năm 2008 trưởng thành từ Brisbane Roar trước khi gia nhập Colorado Rapids và từng lọt vào tầm ngắm của Barcelona.
Trong khi Australia rời World Cup, tuyển Đức lại đứng trước cuộc cải tổ lớn trên băng ghế huấn luyện sau khi Julian Nagelsmann từ chức vì thất bại tại giải đấu.

Jurgen Klopp lần đầu xác nhận đang đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Đức và sẵn sàng trở lại công tác huấn luyện. "Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Tôi đã sẵn sàng", cựu huấn luyện viên Liverpool chia sẻ với Magenta TV.
Tuy nhiên, ông Klopp cho biết, quá trình đàm phán vẫn còn nhiều trở ngại bởi ông đang đảm nhiệm vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull.
"Tôi không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ những gì mình đang xây dựng. Tôi có một tập thể tuyệt vời tại Red Bull và rất thích công việc ở đây", chiến lược gia người Đức nói.
Theo huấn luyện viên Klopp, quyết định cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào bản thân mà còn cần sự đồng thuận từ lãnh đạo Red Bull, đặc biệt là Oliver Mintzlaff.
Sau khi chia tay Liverpool năm 2024, Klopp từng tuyên bố sẽ tạm rời xa công tác huấn luyện. Tuy nhiên, biến động trên băng ghế chỉ đạo tuyển Đức sau World Cup 2026 có thể mở ra chương mới trong sự nghiệp của một trong những huấn luyện viên thành công nhất bóng đá châu Âu.