
Các cầu thủ Lào thi đấu đầy toan tính, giăng bẫy phòng ngự khá hoàn hảo trước Indonesia không chỉ mạnh hơn mà còn nắm giữ nhiều lợi thế khi được thi sân trên sân nhà. Huấn luyện viên Shin Tae-yong dù đã biết Lào chơi phản công rất sắc bén với mũi nhon Bounkong, có tốc độ và kỹ thuật nhưng không thể ngờ tới kịch bản bị dẫn trước khi phải nhận 2 bàn thua liên tiếp chỉ trong khoảng 5 phút đầu hiệp 1.
Phút thứ chín, Buonkong nhận bóng trong tư thế trống trải và tung ra đường chuyền sắc xảo để Panyavong ghi bàn mở tỷ số. Ít phút sau, Indonesia có bàn gỡ hoà từ pha ném biên sở trường của Arhan khiến hàng phòng ngự bên phía Lào lúng túng và hậu vệ Arel đã ghi bàn sau cú sút ngay trước vạch 16m50. Lối chơi rình rập của đội tuyển Lào khiến Indonesia tiếp tục trả giá cũng từ tình huống phản công tương tự khi bóng đến chân Buonkong và lần này đến lượt Phommathep được trao cơ hội dứt điểm ghi bàn.

Indonesia gỡ hòa 2-2 cũng từ quả ném biên thần sầu của Arhan, bóng khẽ chạm vào đầu trung vệ Ferarri đi thẳng vào khung thành. Tuy nhiên, bước ngoặc của trận đấu lại là tấm thẻ đỏ của tiền vệ Marselino Ferdinan sau pha phạm lỗi thô bạo ở phút 68 khiến đội chủ nhà lâm vào thế bất lợi khi phải thi đấu thiếu người. Dù Ferrari hoàn tất cú đúp với bàn thắng giúp đội nhà vượt lên dẫn trước ở phút 72, nhưng nỗ lực của Lào đã được đền đáp với bàn thắng gỡ hoà 3-3 của Damoth Thongkhamsavath ở phút 76.
Một trận hoà không chỉ gây thất vọng mà còn khiến Indonesia thiệt đơn thiệt kép khi “người hùng” từng ghi 2 bàn thắng cho đội tuyển Indonesia trong trận đấu với Saudi Arabia tại Vòng loại thứ ba World Cup 2026 bị treo giò trong trận đấu quyết định với Việt Nam. Trước đó, chủ nhà Philippines cũng phải chia điểm với Myanmar sau trận hoà 1-1 trên sân Rizal Memorial. Vào ngày 15/12 tới, Indonesia sẽ tới làm khách tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) trong tình thế khó khăn chồng chất khi mất người, mất sức và chịu áp lực tâm lý nặng nề.
