Theo The Sun, Arsenal đang ở rất gần thỏa thuận chiêu mộ đội trưởng Newcastle Bruno Guimaraes với mức phí dự kiến vượt 70 triệu bảng. Tiền vệ người Brazil được xem là mục tiêu hàng đầu của huấn luyện viên Mikel Arteta trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 và được cho là sẵn sàng chuyển đến sân Emirates.
Các điều khoản cá nhân giữa Guimaraes và Arsenal được cho là không phải trở ngại. Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất của "Pháo thủ" trong mùa hè này.

Arteta muốn bổ sung Guimaraes để gia tăng chiều sâu cho tuyến giữa, trong bối cảnh Declan Rice và Martin Zubimendi phải cày ải với cường độ cao ở mùa giải trước. Ban huấn luyện Arsenal đánh giá tuyển thủ Brazil là mẫu tiền vệ đã khẳng định đẳng cấp tại Premier League và có thể hòa nhập ngay với hệ thống chiến thuật của đội bóng.
Thực tế, Arsenal đã theo dõi Guimaraes trong suốt 6 năm qua. Sau nhiều lần tiếp cận bất thành, đội chủ sân Emirates hiện đứng trước cơ hội lớn để sở hữu tiền vệ 28 tuổi.
Với Arsenal, thương vụ này không chỉ phục vụ mục tiêu bảo vệ chức vô địch Premier League mà còn thể hiện tham vọng cạnh tranh mạnh mẽ hơn tại Champions League mùa tới.
Trong khi đó, Newcastle lại đối mặt với nguy cơ mất thêm một trụ cột quan trọng sau mùa hè đầy biến động.
Theo The Telegraph, nguyên nhân chính khiến huấn luyện viên Eddie Howe quyết định chia tay sân St James' Park là việc Ban lãnh đạo sẵn sàng bán các "ngôi sao" nếu nhận được mức giá phù hợp. Sau khi Anthony Gordon và Sandro Tonali lần lượt rời đội, Howe tin rằng Bruno Guimaraes sẽ là cái tên tiếp theo bị bán, điều được xem là "giọt nước tràn ly" dẫn đến quyết định ra đi của chiến lược gia người Anh.

Ngoài Guimaraes, Newcastle còn đối mặt với nguy cơ chia tay Joelinton, cầu thủ được cho là rất thân thiết với Howe. Dù còn hợp đồng đến năm 2028, tiền vệ người Brazil được cho là có thể cân nhắc tìm kiếm bến đỗ mới.
Chưa dừng lại ở đó, 2 hậu vệ trẻ Tino Livramento và Lewis Hall cũng đang nằm trong tầm ngắm của MU, Arsenal và Man City. Nếu tiếp tục để mất những nhân tố chủ chốt, Newcastle sẽ đối diện nguy cơ bị các đối thủ trực tiếp "xâu xé" lực lượng trước mùa giải 2026-2027.
Trái ngược với Newcastle, Tottenham tiếp tục là một trong những đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất Premier League.
Dù đã bỏ ra tới 237 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng hè, huấn luyện viên Roberto De Zerbi khẳng định, Spurs mới chỉ hoàn thành khoảng 60% kế hoạch mua sắm và vẫn chuẩn bị kích hoạt thêm một thương vụ lớn. "Thị trường chuyển nhượng chắc chắn chưa kết thúc. Chúng tôi mới hoàn thành 60% kế hoạch. Bây giờ chúng tôi còn một quả bom nữa", chiến lược gia người Italy tiết lộ.
Nếu hoàn tất mục tiêu tiếp theo, tổng số tiền Tottenham chi trong mùa hè này có thể tiến sát mốc 400 triệu bảng.
Trước đó, Spurs đã liên tiếp phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ khi chi 100 triệu bảng để chiêu mộ Sandro Tonali và 85 triệu bảng cho Mateus Fernandes. Đội bóng Bắc London cũng đưa về Jan Paul van Hecke với giá 52 triệu bảng, đồng thời sở hữu Andy Robertson và Marcos Senesi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Dù được liên hệ với Savinho của Manchester City, truyền thông Anh cho rằng "quả bom" mà De Zerbi nhắc đến nhiều khả năng là một tiền đạo khác nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.
"Tôi không thích làm việc với kế hoạch A, B hay C. Chỉ có kế hoạch A, nếu không thì dừng lại. Bởi vì không có 2 cầu thủ nào giống nhau", huấn luyện viên người Italy chia sẻ về chiến lược chuyển nhượng của mình.
Song song với việc mua sắm, De Zerbi cũng xác nhận Tottenham đang xử lý tương lai của một số cầu thủ như: Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Djed Spence và Lucas Bergvall - những người từng bày tỏ mong muốn ra đi. Nhà cầm quân 47 tuổi khẳng định, ông tôn trọng quyết định của từng cá nhân.
Sau 2 mùa giải liên tiếp chỉ cán đích ở vị trí thứ 17 Premier League, Tottenham đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn với tham vọng nhanh chóng trở lại nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu ở mùa giải 2026-2027.