Arsenal thua Dortmund, huấn luyện viên Arteta cảnh báo hàng thủ
Arsenal tiếp tục trải qua 1 trận giao hữu không như ý khi để Borussia Dortmund thắng 3-2 ở Emirates Cup. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của "Pháo thủ" trong giai đoạn tiền mùa giải, sau trận thua Real Betis 1-3 tại Dublin hôm 6/8.
Trước trận đấu với Dortmund, Emirates chứng kiến màn ra mắt của Bruno Guimaraes trước người hâm mộ Arsenal kể từ khi tiền vệ này gia nhập câu lạc bộ với mức phí 100,5 triệu USD từ Newcastle. Không khí trên khán đài càng sôi động với màn hát "North London Forever" quen thuộc.

Arsenal nhập cuộc chủ động và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng khả năng tận dụng vẫn là vấn đề. Viktor Gyokeres từng đưa bóng dội xà ở một tình huống cận thành. Trong khi đó, hàng thủ thiếu William Saliba tỏ ra thiếu chắc chắn, tạo điều kiện để Samuele Inacio và Konstantinos Karetsas lần lượt đưa Dortmund vượt lên dẫn 2-0.
Sang hiệp 2, Arsenal bắt đầu tạo sức ép rõ rệt hơn. Christos Tzolis, tân binh được chiêu mộ từ Club Brugge với giá 48 triệu USD, kiến tạo để Ethan Nwaneri rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Joane Gadou giúp Dortmund tái lập cách biệt 2 bàn.
Phút 69, Tzolis tiếp tục để lại dấu ấn khi mang về quả phạt đền cho Arsenal. Gyokeres không bỏ lỡ cơ hội, đưa tỷ số xuống 2-3. Trong thời gian bù giờ, Gabriel Martinelli đưa bóng vào lưới Dortmund nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Arsenal sau đó thắng 5-4 trong loạt luân lưu khi thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Tuy nhiên, theo thể thức của Emirates Cup, Dortmund vẫn là đội giành danh hiệu giao hữu.
Sau trận, huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận thất bại là điều đáng thất vọng và Arsenal cần nhanh chóng cải thiện, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng người hâm mộ chưa cần quá lo lắng bởi đội hình vẫn chưa có đầy đủ lực lượng.
Arsenal hiện còn thiếu nhiều cầu thủ vừa thi đấu sâu tại World Cup 2026, trong đó có Mikel Merino, Martin Zubimendi, David Raya của Tây Ban Nha cùng Declan Rice, Bukayo Saka và Noni Madueke của Anh.
"Tôi nghĩ, thất bại phải khiến bạn đau đớn. Dù là một trận giao hữu hay một bài kiểm tra, cảm giác đó vẫn phải tồn tại. Nhưng chúng tôi biết mình đang ở đâu và biết rằng vẫn còn thiếu rất nhiều cầu thủ", ông Arteta nói.
"Pháo thủ" còn một trận giao hữu với Como ngày 12/8 trước khi bước vào trận tranh Siêu cúp Anh gặp Man City tại Wembley ngày 16/8. Một tuần sau, Arsenal sẽ bắt đầu chiến dịch Premier League bằng cuộc tiếp đón tân binh Coventry City.
Marmoush lập cú đúp, Man City ngược dòng Atletico
Ở chiều ngược lại, Man City có màn chạy đà tích cực khi đánh bại Atletico Madrid 3-1 trong trận giao hữu tại sân vận động World Cup Seoul tối 9/8 trước hơn 50.000 khán giả.
Man City kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp 1 với sự năng động của Savinho và Phil Foden ở 2 hành lang. Tuy nhiên, Atletico mới là đội tận dụng cơ hội hiệu quả hơn. Alvaro Dominguez mở tỷ số ở phút 43 sau tình huống bóng bật ra từ pha phạt góc.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Antoine Semenyo liên tiếp tạo ra khác biệt với 2 pha bứt tốc và kiến tạo ở các phút 57 và 59, giúp Omar Marmoush ghi hai bàn liên tiếp để đưa Man City vượt lên dẫn 2-1.
Đến phút 89, Rayan Ait-Nouri tận dụng cơ hội để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng nước Anh. Atletico nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể vượt qua hàng thủ Man City, trong khi thủ môn Gianluigi Donnarumma góp phần bảo toàn chiến thắng.
Kết quả giúp Man City khép lại giai đoạn tiền mùa giải với tín hiệu tích cực trước cuộc đối đầu Arsenal tại Wembley ngày 16/8. Trận tranh Siêu cúp Anh sẽ là màn tổng duyệt đáng chú ý cho 2 ứng viên trong cuộc đua Premier League 2026-2027.
Arsenal đang cần thời gian để hoàn thiện đội hình, trong khi Man City có vẻ sẵn sàng hơn. Tuy nhiên, với việc cả 2 vẫn còn thiếu một số trụ cột và đang thử nghiệm đội hình, những kết quả tiền mùa giải chưa thể phản ánh đầy đủ tương quan trước khi Premier League chính thức khởi tranh.