Áo vàng bị "xé" ở chặng 4 giải đua Xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2024

Sáng ngày 6/4, các tay đua tranh tài ở chặng 4 cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 “Non Sông Liền Một Dải” HTV - Tôn Đông Á với lộ trình từ thành phố Hòa Bình về Hà Nội dài 124km. Bất ngờ xảy ra khi danh hiệu Áo vàng và Áo cam đổi chủ.

Chặng đua diễn ra trên đường bằng với nỗ lực tấn công của các tay đua nhằm đánh chiếm các danh hiệu. Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang tiếp tục chủ động làm đầu máy kéo dẫn đầu đoàn đua để bảo vệ Áo vàng và Áo xanh cho Petr Rikunov. Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra khi có sự cố diễn ra cách đích khoảng hơn 30km.

z5321616251491-6a8288f71fbbe7ead6a203881f05d011-1712389598.jpg
Chặng đua thứ tư của giải đi từ thành phố Hòa Bình về Thủ đô Hà Nội

Tay đua người Nga không may té ngã, xe gặp sự cố nên anh phải dừng lại để khắc phục. Các tay đua ngoại binh mạnh của những đội khác như Igor Frolov (TP.HCM New Group), Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương), Mihkel Raim (620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Martin Lass (620 Châu Thới Vĩnh Long) tấn công mạnh mẽ tách tốp thành công, kéo theo 2 tay đua Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

z5321616247321-bdcc717665471323d138de3fa66e35a6-1712389598.jpg
Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang tiếp tục làm đầu máy kéo dẫn đầu đoàn đua để bảo vệ Áo vàng cho tay đua Petr Rikunov

4 trong tổng số 7 tay đua ở tốp đầu này đồng tâm hiệp lực đưa tốp đầu thoát đi càng xa càng tốt so với tốp đông phía sau. Sau khi khắc phục sự cố, gia nhập tốp đông, Petr Rikunov cùng các đồng đội thay phiên nhau rượt đuổi tốp đầu. Nhưng khoảng cách mà nhóm trên tạo ra là trên 1 phút so với tốp đông phía sau. Các ekip khác từ Đồng Nai, Đồng Tháp cũng tham gia hỗ trợ cho đội An Giang rượt đuổi tốp đầu nhưng bất thành.

z5321616229547-994231cc819b078fe7f96805549c3683-1712389598.jpg
Thế nhưng, sự cố té ngã của Rikunov khiến anh không thể chen chân vào nhóm tốp đầu

Tốp đầu thoát đi thành công về đích và chiến thắng chặng về tay ngoại binh người Estonia của câu lạc bộ 620 Châu Thới Vĩnh Long là Martin Lass với thời gian 2 giờ 50 phút 2 giây. Nhưng người "xé" Áo vàng thành công từ chính Petr Rikunov lại chính là người đồng hương Igor Frolov (TP.HCM New Group). Từ việc kém Petr Rikunov 31 giây sau chặng 3, Igor Frolov đã gác lại đối thủ đến 1 phút 8 giây sau chặng 4.

z5321616239915-d790a8bf2e0e382f6afdad1e0ac4c777-1712389599.jpg
Nhóm tay đua tốp đầu chuẩn bị về đích

Ngoài danh hiệu Áo vàng, danh hiệu Áo cam cũng đổi chủ khi Nguyễn Tuấn Hoài là nội binh duy nhất ở tốp đầu đã soán ngôi của Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) và tạo cách biệt 10 giây. Danh hiệu Áo trắng vẫn thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) và ngôi nhất đồng đội vẫn thuộc về đội TP.HCM Vinama.

z5321616232486-207041c5fe935e9b30713a34ee8dfd0e-1712389598.jpg
Martin Lass (620 Châu Thới Vĩnh Long) là người cán đích vị trí đầu tiên với thời gian 2 giờ 50 phút 2 giây

Ngày 7/4, các tay đua tranh tài chặng 5 vòng đua hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với lộ trình dài 42,5km. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, lễ trao giải thưởng cho các tay đua có thành tích xuất sắc ở chặng 4 cũng được diễn ra.

z5321616628831-08b1bce3e5f0aae4f5f0bc9b3b2b9de4-1712389598.jpg
Do Petr Rikunov cách khá xa với tốp đầu, chiếc Áo vàng cũng chính thức bị "xé" ở ngay chặng 4
Tin bài: Vĩnh Toàn - Ảnh: Như Huy