Zverev trình diễn "siêu phẩm" để phục hận

Nhà đương kim vô địch Alexander Zverev đã phải trải qua một trận đấu đầy vất vả trước Miomir Kecmanovic để ghi tên mình vào vòng tiếp theo của Giải Quần vợt ATP 500 BMW Open (Munich, Đức), trong khi tài năng trẻ Joao Fonseca tiếp tục chứng minh vì sao anh là một trong những gương mặt đáng xem nhất của thế hệ kế cận.

zverev-munich-2026-tuesday-1776225511.jpg
Tay vợt Alexander Zverev

Hạt giống số 1 Alexander Zverev đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại giải quần vợt ATP 500 BMW Open ở Munich (Đức) bằng một chiến thắng không hề dễ dàng. Dù dẫn trước một séc và có lợi thế bẻ giao bóng ở séc 2, tay vợt số 3 thế giới vẫn để Miomir Kecmanovic kéo trận đấu vào loạt tie-break quyết định ở séc 3.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trận đấu diễn ra khi tỷ số tie-break đang là 4/1 nghiêng về Zverev. Sau một cú chạm lưới từ phía Kecmanovic, Zverev đã thực hiện một cú đánh “xâu kim” đầy ngẫu hứng để ghi điểm trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Tay vợt người Đức sau đó đã giành chiến thắng chung cuộc 6-3, 3-6, 7-6(2) sau 2 giờ 19 phút thi đấu. Chiến thắng này giúp anh đòi lại món nợ đã vay trước đối thủ người Serbia tại Acapulco hồi tháng 2 vừa qua. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là tay vợt người Canada - Gabriel Diallo. Cuộc đối đầu ở vòng tới hứa hẹn sẽ rất thú vị khi Zverev đang quyết tâm hướng tới danh hiệu Munich thứ tư trong sự nghiệp.

Sức trẻ của thế hệ NextGenATP một lần nữa được khẳng định qua màn trình diễn của Joao Fonseca. Sau kỳ tích lọt vào tứ kết Monte-Carlo Masters (Monaco) tuần trước, tay vợt 19 tuổi người Brazil đã có màn ra mắt Munich khá ấn tượng khi đánh bại Alejandro Tabilo với tỷ số 7-6(1), 6-3. Fonseca sẽ đối đầu với hạt giống số 7 - Arthur Rinderknech - để tranh một suất vào tứ kết.

Tuy nhiên, ngày thi đấu thứ Ba (14/4), tại Munich cũng chứng kiến những cú sốc lớn khi 2 hạt giống hàng đầu phải sớm chia tay giải đấu. Alexander Bublik, hạt giống số 3, bất ngờ gác vợt trước tay vợt vượt qua vòng loại Alex Molcan với tỷ số chóng vánh 4-6, 2-6. Hạt giống số 8 Tallon Griekspoor để thua tay vợt thuận tay trái - Denis Shapovalov - trong một trận đấu kéo dài 3 séc (6-4, 3-6, 6-2).

Quần vợt Italy tiếp tục cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể khi 2 "ngôi sao" đang lên là Flavio Cobolli và Luciano Darderi đều giành quyền vào vòng 2. Hạt giống số 4 Cobolli đánh bại tài năng trẻ chủ nhà Diego Dedura 6-4, 7-5, trong khi hạt giống số 6 Darderi vượt qua tay vợt số 1 Trung Quốc - Zhang Zhizhen - sau 3 séc đấu căng thẳng  với các tỷ số 7-6, 3-6, 6-1. Tay vợt kỳ cựu người Đức - Daniel Altmaier - cũng khiến người hâm mộ quê nhà nức lòng khi đánh bại cựu số 3 thế giới Marin Cilic với tỷ số 6-2, 6-3.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)