Zverev tiến vào tứ kết, tái đấu "khắc tinh" Cerundolo

Hạt giống số 1 Alexander Zverev đã có chiến thắng áp đảo trước Gabriel Diallo tại Giải Quần vợt ATP 500 BMW Open (Munich, Đức) để ghi tên mình vào trận tứ kết thứ 113 trong sự nghiệp. Tại đây, anh sẽ đối mặt với Francisco Cerundolo - người đang nắm giữ lợi thế đối đầu tuyệt đối trước anh trên mặt sân đất nện.

zverev-munich-2026-thursday-1776395594.jpg
Tay vợt Alexander Zverev

Trước sự chứng kiến của dàn sao câu lạc bộ Bayern Munich trên khán đài, Alexander Zverev đã không cho Gabriel Diallo bất kỳ cơ hội nào. Tận dụng việc đối thủ gặp vấn đề ở lưng, tay vợt số 3 thế giới đã nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỷ số 6-1, 6-2. Với kết quả này, Zverev đã chính thức lọt vào trận tứ kết cấp độ Tour thứ 113 trong sự nghiệp, đứng thứ tư trong danh sách các tay vợt đương đại (vượt qua Stan Wawrinka - 112 lần). Đây cũng là trận tứ kết thứ 33 ở các giải ATP 500, ngang bằng với Andrey Rublev - một kỷ lục trong làng quần vợt - vượt qua các đàn anh tên tuổi như Marin Cilic (32 trận), David Ferrer (29), Rafael Nadal (29), Stefanos Tsitsipas (29). "Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này và hài lòng vì có một trận đấu dễ dàng hơn hôm nay"- Zverev chia sẻ sau khi dự khán trận thắng của Bayern Munich trước Real Madrid tại Champions League đêm trước đó.

Thử thách thực sự của Zverev sẽ đến ở vòng tứ kết khi anh chạm trán hạt giống số 5 Francisco Cerundolo. Dù Zverev dẫn trước 4-3 về tổng tỷ số đối đầu, nhưng tính riêng trên mặt sân đất nện, Cerundolo đang dẫn trước 3-0 với các chiến thắng tại Madrid và Buenos Aires. Cerundolo vừa thể hiện phong độ hủy diệt khi "đè bẹp" Botic van de Zandschulp 6-3, 6-0. Tay vợt người Argentina này cũng trở thành người thứ ba trong năm 2026 đạt cột mốc 10 trận thắng trên sân đất nện, hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho nỗ lực giành danh hiệu Munich thứ tư của Zverev.

Alex Molcan - tay vợt người Slovakia - đã đánh bại Daniel Altmaier 6-4, 7-6(10) sau khi cứu thành công 3 điểm thắng séc. Đây là lần đầu tiên Molcan lọt vào tứ kết một giải ATP 500 kể từ năm 2022. Từ vị trí ngoài tốp 600 vào tháng 5 năm ngoái, Molcan đã nhảy vọt 42 bậc lên hạng 124 thế giới trên Bảng xếp hạng trực tiếp. Denis Shapovalov - tay vợt người Canada - tiếp tục đà hồi sinh khi vượt qua Fabian Marozsan với tỷ số 7-6(4), 6-2. Đây là lần đầu tiên kể từ Roland Garros 2024, Shapovalov thắng 2 trận liên tiếp trên sân đất nện, đưa anh vào trận tứ kết sân đất nện đầu tiên sau 4 năm.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)