
Hiệp hội những người chơi Quần vợt chuyên nghiệp (PTPA) yêu cầu Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA) cùng thực hiện một cuộc điều tra độc lập, không thiên vị về những sai sót đã xảy ra tại WTA Finals. Cuộc điều tra này sẽ do một bên thứ ba thực hiện về “nhiều sự cố rõ ràng” xảy ra tại Vòng chung kết WTA vừa kết thúc ở Cancun (Mexico). PTPA đã gia hạn lời mời trong một tuyên bố hôm 8/11, chỉ 2 ngày sau khi kết thúc WTA Finals và cho biết, mục tiêu là "đảm bảo những sai lầm này không tiếp diễn".
Giải đấu cuối năm WTA Finals với sự góp mặt của 8 tay vợt đơn và đội đôi hàng đầu của làng Quần vợt nữ thế giới đã bị hủy hoại bởi những rủi ro, bao gồm cả việc sân vận động không được hoàn thành cho đến 1 ngày trước khi giải đấu khởi tranh, điều kiện sân kém, thời tiết thường xuyên mưa gió khiến nhiều trận đấu bị gián đoạn, trì hoãn và thậm chí phải thi đấu trong 2 ngày.
PTPA cho biết: “Trận chung kết WTA vừa kết thúc không chỉ khiến các tay vợt và người hâm mộ thất vọng mà còn phủ bóng đen lên môn thể thao Quần vợt và thể thao nữ nói chung. Tuần trước, PTPA đã chọn cách im lặng vì tôn trọng những người chơi tận tâm đã bỏ ra 1 năm tập luyện chăm chỉ để đạt được điều đó và Ban Tổ chức địa phương đã mắc kẹt một cách bất công trong tình huống chẳng đặng đừng. Bây giờ, sự kiện đã kết thúc, chúng tôi mong muốn phía WTA sẽ đồng ủy thác cho bên thứ ba thực hiện một báo cáo độc lập, đi sâu vào nhiều sự cố rõ ràng xảy ra trong nhiều tháng qua".
PTPA yêu cầu WTA phản hồi trong vòng 10 ngày.
Cancun đã chính thức được công bố là thành phố đăng cai sự kiện WTA Finals 2023 vào tháng 9, khoảng 6 tuần trước khi trận đấu đầu tiên dự kiến diễn ra, trong bối cảnh người chơi phàn nàn về sự chậm trễ trong việc thông báo. Vì sân vận động tạm thời cần được xây dựng nên có rất ít thời gian để chuẩn bị và vẫn chưa hoàn thiện vào thời điểm các tay vợt tập trung trước giải đấu. Một số đã lên tiếng kêu ca về việc họ thiếu thời gian luyện tập trước khi trận đấu bắt đầu. Sau trận mở màn, Aryna Sabalenka - hạt giống hàng đầu của giải và là đương kim vô địch Australia mở rộng - cho biết, các tay vợt “thậm chí không cảm thấy an toàn khi di chuyển trên sân này”. Cô nói thêm trên Instagram cá nhân rằng: “Độ nảy không nhất quán chút nào. Phải nói rằng, tôi rất thất vọng với WTA và trải nghiệm cho đến nay tại WTA Finals. Như tôi đã nói trong cuộc họp báo, với tư cách là một tay vợt, tôi thực sự cảm thấy không được WTA tôn trọng. Tôi nghĩ hầu hết chúng tôi đều cảm thấy như vậy. Đây không phải là mức độ tổ chức mà chúng tôi mong đợi cho Vòng chung kết".

Ahmad Nassar - Giám đốc điều hành của PTPA - nói với phóng viên ESPN rằng, tổ chức này đã nghe “gần như tất cả” những người chơi nói về sự kiện này, trước và trong khi giải đấu diễn ra. “Ở cấp độ vi mô, lời phàn nàn lớn nhất có lẽ là “Tại sao chúng ta lại ở đây? Tại sao chúng ta lại ở Cancun?”. Họ không xúc phạm người dân Cancun - những người đã dốc sức tổ chức sự kiện - mà nói nhiều hơn về quá trình chuẩn bị, rằng: “Tại sao chúng ta lại ở đây? Tại sao lại thiếu thông tin liên lạc về cách đưa ra quyết định như vậy”. Đó là một vấn đề lớn về địa điểm khi phải tập luyện trên các sân tennis của khách sạn vốn không đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, cũng như việc sân vận động đang hoàn thiện dở dang và phải thi đấu ngoài trời giữa mùa bão”, ông Nassar nói và khẳng định, các tay vợt cũng mong muốn được những người có trách nhiệm lắng nghe tiếng nói của mình và yêu cầu các quan chức WTA chịu trách nhiệm.
Ông đề cập rằng, một số tay vợt từng tham gia sự kiện năm 2022, được tổ chức tại Fort Worth (Texas), sau khi WTA chuyển địa điểm này khỏi địa điểm đã thông báo trước đó ở Thâm Quyến (Trung Quốc) và đã chia sẻ nhiều nỗi thất vọng cũng như lo ngại của họ về điều đó. Tuy nhiên, ông cho biết, nhiều tay vợt cảm thấy như thể những gì họ nói đã bị phớt lờ.
Sau chiến thắng trong trận đấu ở vòng bảng trước Coco Gauff, tay vợt người Ba Lan - Iga Swiatek - đã tỏ ra thất vọng về việc thiếu người hâm mộ đến xem trận đấu, một điều cũng từng gây khó khăn cho giải đấu năm 2022. Cô cho rằng, lỗi này thuộc về WTA. “Thành thật mà nói, tôi nghĩ có rất nhiều điều họ (WTA) có thể làm được. Rõ ràng, họ đã đưa ra quyết định khá muộn rằng chúng tôi sẽ thi đấu ở đây. Hoạt động tiếp thị cần phải tốt hơn. Thật đáng tiếc là chúng tôi không có đủ khán giả trên sân và chúng tôi không cảm nhận được không khí của một giải Quần vợt đã diễn ra trong suốt cả tuần", Swiatek nói.