Theo thống kê ngày 17/7, FIFA vẫn chưa bán hết vé cho trận tranh hạng ba diễn ra tại Miami khi còn khoảng 7.000 vé chưa có chủ chỉ khoảng 36 giờ trước giờ bóng lăn.
Ban đầu, 1.246 vé phổ thông được niêm yết với giá từ 657-855 bảng Anh, trong khi trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA có thêm 5.864 vé, với mức giá thấp nhất từ 346 bảng Anh, chưa bao gồm phụ phí 15%.

Trước sức mua thấp, FIFA buộc phải điều chỉnh giá. Vé hạng nhất từ 855 bảng Anh được giảm xuống còn khoảng 500 bảng Anh, tương đương mức giảm hơn 40% nhằm kích cầu.
Không chỉ trận tranh hạng ba, ngay cả trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha cũng chưa bán hết vé khi vẫn còn hơn 1.000 vé được rao bán trên nền tảng chính thức của FIFA, dù quy mô nhỏ hơn nhiều.
Giới chuyên môn cũng dự báo lượng khán giả theo dõi trận tranh hạng ba sẽ không cao. Tại World Cup 2018, chưa đến một phần ba trong số 30,9 triệu khán giả theo dõi trận bán kết Anh - Croatia tiếp tục xem màn so tài giữa Anh và Bỉ ở trận tranh hạng ba.
Cả Anh và Pháp đều bước vào cuộc đối đầu với tâm trạng tiếc nuối sau khi lỡ hẹn với trận chung kết. "Tam sư" dẫn Argentina đến phút 85 nhưng vẫn để thua ngược 1-2 sau 2 pha kiến tạo của Lionel Messi, còn Pháp thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha.
Bầu không khí nặng nề trong đội tuyển Pháp được trung vệ Ibrahima Konate thừa nhận trong buổi họp báo trước trận.

"Tất nhiên là không ai muốn chơi trận đấu này. Chúng tôi đều muốn góp mặt ở chung kết, nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác", trung vệ 27 tuổi chia sẻ.
Konate cho biết, toàn đội vẫn chưa thể nguôi ngoai sau thất bại trước Tây Ban Nha và thừa nhận đối thủ đã chơi hay hơn hoàn toàn ở bán kết.
Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp tuyển Pháp thất bại trước đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente ở bán kết các giải đấu lớn, sau Euro 2024, UEFA Nations League và World Cup 2026.
Theo Konate, tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 thậm chí còn mạnh hơn phiên bản hiện tại khi Lamine Yamal và Nico Williams đều đạt phong độ cao nhất. Dù vậy, anh thừa nhận, Pháp vẫn lép vế ở trận bán kết World Cup vừa qua.
Trung vệ này cũng gửi lời tri ân huấn luyện viên Didier Deschamps - người nhiều khả năng sẽ chia tay đội tuyển sau giải đấu.
"Chúng tôi không thể quên tất cả những niềm vui mà ông ấy đã mang đến cho tuyển Pháp", Konate nói.
Cùng với việc chuẩn bị khép lại hành trình tại World Cup bằng trận tranh hạng ba, đội bóng áo lam cũng sẵn sàng bước sang một chương mới.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ông Zinedine Zidane đã đạt thỏa thuận trở thành huấn luyện viên trưởng tiếp theo của tuyển Pháp. Thỏa thuận này thực tế đã được thống nhất từ cuối năm ngoái và cựu "thuyền trưởng" của Real Madrid dự kiến ký hợp đồng chính thức trong tháng này.
Zidane được cho là đã hoàn tất bộ khung Ban huấn luyện và sẽ dẫn dắt "Les Bleus" ở UEFA Nations League, Euro 2028 và World Cup 2030.
Theo truyền thông Pháp, nhà cầm quân 54 tuổi cũng đã bắt đầu xây dựng kế hoạch nhân sự, trong đó muốn khôi phục vai trò của một "số 10" đúng nghĩa với Michael Olise là hạt nhân sáng tạo phía sau đội trưởng Kylian Mbappe.
Mục tiêu lớn nhất của Zidane là giúp tuyển Pháp chinh phục chức vô địch Euro 2028, danh hiệu mà "Les Bleus" đã chờ đợi kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2000.
Như vậy, trận tranh hạng ba với tuyển Anh không chỉ là cơ hội để Pháp khép lại World Cup 2026 bằng một chiến thắng danh dự, mà còn có thể trở thành lời chia tay dành cho huấn luyện viên Didier Deschamps trước khi kỷ nguyên mới dưới thời Zinedine Zidane chính thức bắt đầu.