
Sau khi mất một pha bóng dài và đánh cú thuận tay ra ngoài, kết thúc séc 2, Novak Djokovic (38 tuổi) đã gục xuống sân và nằm ngửa, cánh tay đặt lên mắt trong vài giây. Anh chậm rãi ngồi dậy, tựa đầu vào giữa 2 chân trước khi được huấn luyện viên giúp đỡ trở lại ghế. Anh đã nhận sự chăm sóc y tế trước khi bắt đầu séc thứ ba. Tuy nhiên, ngay sau đó, Djokovic đã bẻ được giao bóng của Munar, tận dụng sai lầm của đối thủ để xoay chuyển tình thế.
Djokovic từ chối thực hiện buổi phỏng vấn truyền thống trên sân sau trận đấu. Thay vào đó, anh trở về nghỉ ngơi và chia sẻ trên mạng xã hội X sau đó: "Một ngày làm việc vất vả. Một thử thách rất lớn đối với thể lực". Chiến thắng này giúp Djokovic trở thành tay vợt nam lớn tuổi nhất lọt vào vòng tứ kết tại một sự kiện ATP Masters 1000 - lớn hơn Roger Federer 2 tháng khi huyền thoại Thụy Sỹ lọt vào tứ kết ở Thượng Hải năm 2019. Djokovic đang theo đuổi danh hiệu Masters 1000 thứ 41 trong sự nghiệp. Ở tứ kết, anh sẽ đối đầu với Zizou Bergs của Bỉ.
Cũng trong ngày 7/10, hạt giống số 10 - Holger Rune - đã vượt qua một thử thách khó khăn khác khi đánh bại tay vợt sở hữu cú giao bóng uy lực người Pháp - Giovanni Mpetshi Perricard - với tỷ số 6-4, 6-7 (7), 6-3. Ở tứ kết, Rune sẽ gặp tay vợt vượt qua vòng loại - Valentin Vacherot. Tay vợt người Monaco có thể coi là cái tên gây bất ngờ nhất khi anh vào giải với thứ hạng rất thấp - hạng 204 thế giới - song đã lần lượt hạ gục các hạt giống Alexander Bublik (số 14), Tomas Machac (số 20) và mới nhất là hạt giống số 27 Tallon Griekspoor.